16/9/15

681. NHỮNG CON KHỈ Ở LÀNG ĐẤT SÉT

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh


những con khỉ ở làng đất sét
dẫn bước chân khỏi chộn rộn loài người
vào khu vườn nhan sắc có cả đười ươi
và ban trưa cùng hát ca nhảy múa 

những con khỉ quên tuổi thơ đi lạc
đến hôm nay vẫn chưa thấy ngày mai
tôi đã tung nắm hạt mùa tương lai
để cỏ hoa đánh thức ngôn từ tiến hóa

những con khỉ bên sông chiều ngơ ngác
như tình yêu đánh rơi lời thủy chung 
mỏi bước lang thang đoàn lưu dân lủng củng
kiếp người thoái hóa bầy thú đất bazan

tôi đã tựa mình bên con khỉ đất
nghĩ về ngày cuối năm chen chúc sân ga
bánh sắt còi tàu nghiến đường ray hỉ hả
một cuộc vong thân chẳng nhớ lúc trở về

những con khỉ đất ở làng đất sét
nhìn mặt trời quên một thoáng hoàng hôn
khỉ thành người hay người nay hóa khỉ
đày đọa cầm sinh đất đỏ không nung.


           * “Làng đất sét” là tên gọi của “Đường hầm điêu khắc”, “Đường hầm đất đỏ” là một điểm tham quan hấp dẫn thuộc khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, tp Đà Lạt.Nơi đây có nhiều công trình, tác phẩm nghệ thuật làm bằng chất liệu đất đỏ bazan không nung...


Không có nhận xét nào: