Bạn đang đến với thế giới cảm xúc. Chúng là một phần của bạn, là duy nhất đối với bạn và không thể sai. Chúng là một sự kiện trong cơ thể bạn. Nó thực sự xảy ra, có thể đo lường được. Một người thậm chí không cần phải có ý thức để có cảm xúc.
![]() |
Pic by Vinh Lê Xuân - fb "Khoảnh khắc cuộc sống" |
Cảm xúc không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vì là một sự kiện, nên cảm xúc tồn tại trong thời gian. Chúng bắt đầu và kết thúc.
Tôi muốn
lưu giữ những câu trích về “Cảm xúc” (Tiếp theo phần 1):
26. “Các mảnh ghép đều vừa
khít với nhau. Nhưng mọi thứ đang tan rã.” (The
pieces all fit together. Yet everything was falling apart.) - Nicholas
Sparks, The Last Song.
27. “Đôi khi bạn phải xa
những người bạn yêu, nhưng điều đó không làm bạn yêu họ ít đi. Bạn yêu họ nhiều
hơn.” (Sometimes you have to be apart
from people you love, but that doesn't make you love them any less. You love
them more.)
28. “Cuộc sống, anh nhận
ra, giống như một bài hát. Lúc đầu có sự bí ẩn, lúc kết thúc có sự xác nhận,
nhưng ở giữa là nơi chứa đựng tất cả cảm xúc để làm cho toàn bộ mọi thứ trở nên
đáng giá.” (Life, he realize, was much
like a song. In the beginning there is mystery, in the end there is
confirmation, but it's in the middle where all the emotion resides to make the
whole thing worthwhile.) - Nicholas Sparks, The Last Song.
29. “Bất kỳ ai luôn nở nụ
cười trên môi đều ẩn chứa một sự cứng rắn gần như đáng sợ.” (Anyone who has a continuous smile on his
face conceals a toughness that is almost frightening.) - Greta Garbo.
30. “Người ta có thể làm
chủ những gì mình làm, nhưng không bao giờ làm chủ được cảm xúc của mình.” (One can be the master of what one does, but
never of what one feels.) - Gustave Flaubert.
31. “Nụ cười và nước mắt
rất giống nhau với tôi, chúng không bị giới hạn trong bất kỳ cảm xúc cụ thể
nào: Tôi thường khóc khi vui và mỉm cười khi buồn.” (Smiles and tears are so alike with me, they are neither of them
confined to any particular feelings: I often cry when I am happy, and smile
when I am sad.) - Anne Brontë.
32. “Điều quan trọng là
không nên kìm nén cảm xúc của bạn hoàn toàn khi bạn bị trầm cảm. Điều quan trọng
không kém là tránh những cuộc tranh cãi khủng khiếp hoặc biểu lộ sự phẫn nộ. Bạn
nên tránh xa những hành vi gây tổn thương về mặt cảm xúc. Mọi người đều tha thứ,
nhưng tốt nhất là không nên khuấy động mọi thứ đến mức cần phải tha thứ. Khi bạn
bị trầm cảm, bạn cần tình yêu của người khác, nhưng trầm cảm lại nuôi dưỡng những
hành động phá hủy tình yêu đó. Những người bị trầm cảm thường tự đâm kim vào bè
cứu sinh của mình. Tâm trí có ý thức có thể can thiệp. Người ta không bất lực.”
(It is important not to suppress your
feelings altogether when you are depressed. It is equally important to avoid
terrible arguments or expressions of outrage. You should steer clear of
emotionally damaging behavior. People forgive, but it is best not to stir
things up to the point at which forgiveness is required. When you are
depressed, you need the love of other people, and yet depression fosters
actions that destroy that love. Depressed people often stick pins into their own
life rafts. The conscious mind can intervene. One is not helpless.) - Andrew
Solomon.
33. “Tình bạn bi thảm hơn nhiều
so với tình yêu. Nó tồn tại lâu hơn.” (Friendship
is far more tragic than love. It lasts longer.) - Oscar Wilde.
34. “Những người bị sang
chấn thường xuyên cảm thấy không an toàn bên trong cơ thể họ: Quá khứ vẫn sống
động dưới dạng sự khó chịu gặm nhấm bên trong. Họ thường trở thành chuyên gia
trong việc phớt lờ cảm xúc bản năng và làm tê liệt nhận thức về những gì đang
diễn ra bên trong. Họ học cách trốn tránh chính mình.” (Traumatized people chronically feel unsafe inside their bodies: The
past is alive in the form of gnawing interior discomfort. They often become
expert at ignoring their gut feelings and in numbing awareness of what is
played out inside. They learn to hide from their selves.) - Bessel A. van
der Kolk.
35. “Để có thể tiếp tục,
bạn phải hiểu tại sao bạn cảm thấy những gì bạn đã làm và tại sao bạn không cần
phải cảm thấy điều đó nữa.” (In order to
move on, you must understand why you felt what you did and why you no longer
need to feel it.) – Mitch Albom.
36. “Nếu anh không thể ôm em
trong vòng tay, thì hãy trân trọng ký ức về em. Và nếu em không thể ở trong cuộc
sống của anh, thì ít nhất hãy để em sống trong trái tim anh.” (If you cannot hold me in your arms, then
hold my memory in high regard. And if I cannot be in your life, then at least
let me live in your heart.) – Ranata Suzuki.
37. “Em nghĩ có lẽ em sẽ
luôn cầm một ngọn nến cho anh – thậm chí cho đến khi nó đốt cháy tay em. Và khi
ánh sáng đã tắt từ lâu …. Em sẽ ở đó trong bóng tối, nắm giữ những gì còn lại,
đơn giản là vì em không thể buông bỏ.” (I
think perhaps I will always hold a candle for you – even until it burns my
hand. And when the light has long since gone …. I will be there in the darkness
holding what remains, quite simply because I cannot let go.) - Ranata
Suzuki.
38. “Khi bạn trải qua mất
mát, mọi người nói rằng bạn sẽ trải qua 5 giai đoạn đau buồn… Phủ nhận, Giận dữ,
Mặc cả, Trầm cảm, Chấp nhận… Điều họ không nói với bạn là bạn sẽ trải qua tất cả
chúng mỗi ngày.” (When you experience
loss, people say you’ll move through the 5 stages of grief… Denial, Anger,
Bargaining, Depression, Acceptance…. What they don’t tell you is that you’ll cycle
through them all every day.) – Ranata Suzuki.
39. “Khi nhìn lại cuộc đời
mình, tôi nhận ra rằng những sai lầm tôi đã mắc phải, những điều tôi thực sự hối
tiếc, không phải là lỗi phán đoán mà là lỗi cảm xúc.” (When I look at my life I realise that the mistakes I have made, the
things I really regret, were not errors of judgement but failures of feeling.)
- Jeanette Winterson.
40. “Bạn học cách chạy
trốn khỏi những gì bạn cảm thấy, và đó là lý do tại sao bạn gặp ác mộng. Phủ nhận
là mời gọi sự điên rồ. Chấp nhận là kiểm soát.” (You learned to run from what you feel, and that's why you have
nightmares. To deny is to invite madness. To accept is to control.) - Megan
Chance.
41. “Giấu cảm xúc khi bạn
sắp khóc là bí mật của phẩm giá.” (To
hide feelings when you are near crying is the secret of dignity.) – Dejan
Stojanovic.
42. “Những người nhạy cảm
thường yêu sâu sắc và ghét sâu sắc. Họ không biết cách nào khác để sống ngoài
việc cực đoan vì máy điều hòa cảm xúc của họ đã bị hỏng.” (Sensitive people usually love deeply and hate deeply. They don't know
any other way to live than by extremes because thier emotional theromastat is
broken.) - Shannon L. Alder.
43. “Đôi khi tôi cảm thấy
như có hai bản ngã, một bản ngã chồng lên bản ngã kia: bản ngã hời hợt, người gật
đầu khi cần gật đầu và nói những gì cần nói, và một phần sâu sắc hơn, phần lo lắng
và mơ mộng… Hầu hết thời gian, chúng chuyển động đồng bộ và tôi hầu như không
nhận ra sự tách biệt, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như thể mình là hai con người
hoàn toàn khác nhau và tôi có thể xé toạc ra bất cứ lúc nào.” (Sometimes I feel as though there are two
me's, one coasting directly on top of the other: the superficial me, who nods
when she's supposed to nod and says what she's supposed to say, and some other,
deeper part, the part that worries and dreams... Most of the time they move
along in sync and I hardly notice the split, but sometimes it feels as though
I'm two whole different people and I could rip apart at any second.) –
Lauren Oliver.
44. “Cảm xúc của chúng
ta là con đường chân thực nhất dẫn đến tri thức.” (Our feelings are our most genuine paths to knowledge.”– Audre
Lorde.
45. “Đừng bao giờ xin lỗi
vì đã thể hiện cảm xúc của mình. Khi bạn làm vậy, bạn đang xin lỗi vì sự thật.”
(Never apologize for showing your
feelings. When you do, you are apologizing for the truth.) – José N.
Harris.
46. “Thật tuyệt khi thể
hiện tình yêu và thậm chí còn tuyệt hơn khi cảm nhận được tình yêu.” (It is beautiful to express love and even
more beautiful to feel it.” – Dejan Stojanovic.
47. “Đôi khi sự cô đơn tạo
ra tiếng ồn lớn nhất.” (Sometimes loneliness
makes the loudest noise.) - Aaron Ben-Ze'ev.
48. “Những dòng sông sâu
lặng lẽ trôi.” (Deep rivers run quiet.) –
H. Murakami.
49. “Bạn bè có thể mất
liên lạc nhưng đừng bao giờ mất tình cảm” (Friends
might lose touch but never lose feelings.) - Josh Stern.
50. "Hãy
cân nhắc đến quyền của người khác trước cảm xúc của chính bạn, và cảm xúc của
người khác trước quyền của chính bạn.” (Consider
the rights of others before your own feelings, and the feelings of others
before your own rights.) - John Wooden.
51. “Người ta không bao
giờ có thể yêu cầu bất kỳ ai thay đổi cảm xúc.” (One can never ask anyone to change a feeling.) - Susan Sontag.
-------------
Môc Nhân tuyển dịch từ nhiều nguồn với từ khoá: Feel, Feeling, Quotes, Goodread...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét