Mộc Nhân
Mưa tháng Chạp tưới những vườn xuân
nắng tháng Giêng đẩy mùa đông theo gió
Tết lăn qua những đường mòn, ngõ nhỏ
một bông hoa, đủ để gọi mùa
Lời hứa của xuân chẳng cần cuộc đua
cứ thong dong, rồi cỏ cây đánh thức
về với ngày - như thời trẻ trung háo hức
cỏ dại trên đồng, chẳng ngăn được mùa xuân
Quà Tết, Mẹ thiên nhiên ban tặng một tuần
những nén nhang - 3 ngày đi qua không vội
hơi thở mùa xuân tràn ơn cứu rỗi
mỗi đoá hoa đều gợi một ý thơ
Mỗi chồi cây mở lá đợi chờ
mỗi lời chào tràn ra nét đẹp
mỗi ánh nhìn đâu cần khép nép
cả Thánh thần
cũng ngự đón mùa xuân.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét