Mộc Nhân
đứa thích nuôi râu dài
đứa gặp nhau thích cãi
đứa máu me chuyện gái
đứa ép uống lai rai
những lão bạn già - dai
gặp nhau thành trai trẻ
thù dai như em bé
chọc tức, cười phè phè
gặp bọn này rất mệt
nói chuyện phải đề phòng
dù kỹ sư, bác sĩ,
nhà văn... cũng đi toong
lúc gọi nhau gặp mặt
góp thêm chuyện chướng kỳ
có những khi hành hạ
tao thích thế ! mắc chi
tán phét cũng li bì
da nhàu và thịt nhão
vui buồn không ảo nảo
tâm hồn chưa nát tan
tồn lưu chuyện âm vang
nhớ đứa nằm trong cát
ngày cụng ly rượu nhạt
bù khú chuyện trên trời
thích cười nói lắm lời
thành ra ưa sinh sự
đôi khi ngồi tư lự
giữa cõi người mênh mang
gặp nhau ngày cuối năm
nhiều bạn già lên cụ
tuổi này - thôi vừa đủ
cuộc phong trần sắp qua
những thằng bạn về già
vui với ngày tồn đọng
nhưng chẳng ai hư hỏng
trong cõi người chơi vơi


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét