Mộc Nhân
Những bàn chân trần đạp lên cây cỏ
Trong lối mòn chạy dọc bìa rừng
Bầu trời trong veo màu ngọc lục bảo
Trưa tháng Bảy cho những người yêu nhau
Triền đồi nghiêng như em nằm im lặng
Những chú chim sẻ tỉa lông bạn tình
Chúng có tình bản năng nòi giống
Chúng ta có tình yêu ủ rượu phiêu linh
Tháng Bảy rồi cũng phai như tuổi trẻ
Sức sống bay đi như cánh chim không thể trở về
Hôm nay chúng ta nằm với bóng râm thơm mát
Nhìn đôi mắt nhau đã thấy mộng phủ phê
Giấc mơ chưa mọc cánh vẫn nằm im nơi đó
Và một bông hoa huệ trắng, dường như
Trong khu vườn có màu hồng anh túc
Và tiếng chuông ngân, xa thẳm - tạ từ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét