11/7/25

3.571. LẦN CUỐI CỦA CHÚNG TA

 Mộc Nhân

Ngày 10/ 07/ 2025 – Chúng tôi tổ chức phiên họp cuối cùng của những người bạn Văn học Quảng Nam. Sau buổi gặp mặt này, Chi hội Văn học/ Hội VH-NT Quảng Nam chính thức ngưng hoạt động và chuyển về sáp nhập với Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng.

Tôi ghi vài dòng và đăng một số hình ảnh để lưu lại sự kiện này.

***

Mọi thứ đã vừa vặn với nhau trong ký ức, cảm xúc và kết nối. Chúng ta đã gắn kết về văn hoá địa phương, nhận thức bản thân, năng lực sáng tác và tinh thần yêu thương, hiểu biết trong cùng một sân chơi mà mình thuộc về.

Nhưng hôm nay chúng ta phải rời đi để thiết lập những kết nối mới trong không gian mới.

Điều đó khiến bạn nhận ra mình yêu những thứ đã từng gắn bó nhiều hơn và chuyện đến hay đi, gặp gỡ hay từ biệt, tách hay nhập là rất đỗi bình thường.

Chúng ta cũng nhận ra khả năng, phẩm giá, tính cách và sự duyên dáng của mình và điều này là cần thiết trong các tương thích mới. Nếu giữ được nó, bạn sẽ đáng yêu – nói theo Bertolt Brecht “Con người vẫn là chính mình ngay cả khi khuôn mặt họ tan vỡ” (People remain what they are even if their faces fall apart).

***


Thực tế, một số người mang trái tim trong đầu và một số người mang lý trí trong tim. Mọi trạng thái đều có lý do, cá tính và tính thích ứng trong mỗi cá nhân để ứng xử với tình huống.

Điều cốt yếu là dù thế nào đi nữa, mọi thứ vẫn lưu tồn, chẳng thể nào mất đi  hay biến đổi bởi nó là chất liệu đời sống của chúng ta.

Chúc mọi người an vui và chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong nhiều không gian sinh hoạt văn nghệ khác.









Không có nhận xét nào: