20/11/13

419. NGƯỜI THẦY

          Mộc Nhân - Kính tặng thầy tôi
 
Bạn K81 gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
          bụi phấn
          trải trên bục giảng từ những dòng thầy ghi
          bụi trắng hôm nay
          để ngày mai em bớt vẩn bụi vào đời
          dù phía trước có những mịt mờ
          gập ghềnh con đường thầy dẫn về ánh sáng

          lời thầy giảng
          từ những bài học đầu tiên
          chữ nghĩa không bao giờ đích đến
          là chặng cuối hành trình
          phía trước mãi là biển cả
          con đường cho em không lạc giữa mênh mông

          cây thước kẻ
          thầy vạch bao đường thẳng tắp
          chân trời còn xa thẳm
          em cứ kẻ những tiếp những nẻo đường
          phía trước là nơi em cần đến
          trên con đường không cong lưng quì gối cúi đầu

          giáo án thầy soạn
          chưa bao giờ là bài học cuối
          trang đời mở ra những chất vấn gợi tìm
          lời đáp từ sâu thẳm trái tim
          phía trước là mạch nguồn nuôi nhịp đập
          cho lá mới lên xanh sau giông bão tơi bời.
                                                               (Ngày Nhà giáo năm 2013)

* Hình ảnh cuộc gặp mặt Thầy cô và nhóm bạn K81 
                                  nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11/ 2013:




















1 nhận xét:

Nặc danh nói...

"giáo án thầy soạn
chưa bao giờ là bài học cuối
trang đời mở ra những chất vấn gợi tìm
lời đáp từ sâu thẳm trái tim
phía trước là mạch nguồn nuôi nhịp đập
cho lá mới lên xanh sau giông bão tơi bời."
HAY VÀ TÌNH CẢM CHÂN THÀNH QUÁ!