17/1/14

433. HÃY SỐNG TRONG ÂM NHẠC

                                                      rồi mai có một lần tôi đưa em 
                                                                   về trên đỉnh yên bình hiền hòa”
                                                                                               Từ Công Phụng
Nhạc sĩ Hoài Sa - Mộc Nhân và tay guita  tài danh Thanh Phong 
 tại sân khấu nhà hát Trưng Vương ĐN

Mộc Nhân và hai thành viên  chính Ban nhạc Hoài Sa (Tp. HCM)
tại nhà hát Trưng Vương ĐN trong Live Show Mỹ Tâm - tháng 1/ 2014



          mỗi ngày chúng ta
          hãy sống trong âm nhạc
          tươi vui
          và đừng nghĩ rằng
          những điều kia là trái
          hoặc điều này là phải
          vì như thế
          chẳng nói lên điều gì
          chẳng khơi gợi tình yêu
          về vợ con
          tình bạn
          hàng cây
          và những tình yêu rộng lớn khác

           tôi nghĩ:
          "một mùa xuân lên cao
          hôn lên làn tóc xõa
          và tôi nhớ:
          “mây trôi bềnh bồng”

          mỗi ngày chúng ta
          hãy thư giãn một tiết tấu của tâm hồn
          bình an
          và đừng nghĩ rằng
          điều này là hay
          điều kia là dở
          vì như thế
          chẳng nói lên điều gì
          chẳng khơi gợi một bài thơ
          về sự chết
          và cuộc sống
          niềm hy vọng
          và những bến bờ rộng lớn khác

          tôi nghĩ:
          “đưa em về miền nắng ấm
          Những con chim thôi ngủ”
          Và tôi nhớ:
          “sau mùa đông lạnh căm”

          mỗi ngày chúng ta
          hãy cầu nguyện trong thinh lặng
          nhẫn nại
          không nghĩ rằng sẽ được
          tự do và vĩnh cửu
          cái đẹp và sự cứu rỗi
          dẫu biết rằng tất thảy
          chỉ là một trò đùa
          hoặc sự mách bảo của hư vô
          chỉ là một trò đùa thôi
          hoặc là một sự thật
          hoặc là nỗi thất vọng

          tôi nghĩ:
          “một mùa xuân ôm kín khung trời
          của tuổi thơ thôi rã thôi rời”

          mỗi ngày chúng ta
          hãy suy nghĩ về nỗi lo lắng
          của người khác
          cũng là nỗi âu lo của chúng ta
          một lúc nào đó thôi
          tất thảy chúng ta
          cùng vui sống giữa bầu trời xanh thẳm
          và sẽ cùng chết
          giữa bầu trời xanh thẳm
          dịu dàng
          yên vui
          vì con cái chúng ta
          sẽ tiếp nối
          hát trong tự do
          và tình yêu

          tôi nghĩ:
          “hãy ôm trọn ôm trọn tuổi xuân”
          và tôi nhớ:
          “đem mặt trời
          tô mắt dại
          tuổi thơ”
                               Huỳnh Minh Tâm  

Không có nhận xét nào: