5/3/15

594. NGUYÊN TIÊU

Mộc Nhân



Nguyên tiêu đất trời thênh thang quá
trăng đến rồi đi cùng bóng mây
tháng ngày cuốn theo trang dĩ vãng
một vọng âm níu mảnh trăng gầy


nguyên tiêu ngợp cả những buồn vui
soi thấu đời em những ngậm ngùi
chập chờn tình ngỡ như bầu rượu
uống cạn trăng khuya giấc ngủ vùi

nguyên tiêu ngửa mặt ôm tình muộn
trăm năm vời vợi chốn vô minh
gặp nhau từng đêm mà lặng lẽ
yêu nụ cười khắc dấu đinh ninh

trăng xuân chộ rộ vàng hương cúc
thấp thoáng én về chẽ bóng mây
thủy tiên nhà anh hoa chớm nở
mặt sông nhuộm bạc ánh trăng đầy

nguyên tiêu trăng mòn theo gót gió
vườn khuya em gõ bước thong dong
anh không muốn nói lời li biệt
nửa giọt sương giăng mắc cõi lòng.
                         
                                      Nguyên Tiêu 2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyên tiêu ngợp cả những buồn vui
soi thấu đời em những ngậm ngùi
chập chờn tình ngỡ như bầu rượu
uống cạn trăng khuya giấc ngủ vùi

Hay... nhưng sao vẫn sâu thẳm buồn...
1325