15/12/13

424. THƯ GIÃN MÙA GIÁNG SINH

Lấy từ sách"Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar" của T. Cathcart & D. Klein
                        Lời bình: Mộc Nhân Thịnh
           Mọi truyện cười không chỉ để cười mà còn ẩn chứa những ý nghĩa nào đó ...

Đây là quyển sách mình rất thích, các vấn đề triết học, tâm lí học, thần học...
khỏi cần vân dụng đến các tư duy triết học hay phân tâm học của Freud...
để hiểu bản chất hiện tượng mà chỉ cần đọc và hiểu qua các câu chuyện vui.
Vậy thôi.
 

          1. NIỀM TIN CỰC ĐOAN
          Một bà cụ theo Cơ Đốc giáo sáng nào cũng ra đứng trước nhà và kêu lên: "Đội ơn Chúa !".
          Bên nhà hàng xóm có người vô thần nghe vậy thì hét lên đáp lại : "Làm gì có Chúa !"
          Cứ tiếp diễn như thế trong một thời gian dài: "Đội ơn Chúa !" - "Làm gì có Chúa" ... "Đội ơn Chúa !" - "Làm gì có Chúa" ...
          Một dạo, bà cụ trở nên túng thiếu nên bà lại ra trước nhà xin Chúa cứu giúp và ... "Đội ơn Chúa !"
          Sáng hôm sau bà ngạc nhiên thấy trước cửa có thức ăn để sẵn trong hộp .
          Tất nhiên bà ta nói : "Đội ơn Chúa !".
          Lúc này, anh hàng xóm vô thần nấp sẵn bên hàng rào nhảy ra và cười nhạo : "Ha ha! Đồ ăn này tôi mua cho bà đó. Làm gì có ông Chúa nào ban cho !"
          Bà lão nhìn ông ta, mỉm cười rồi kêu to: "Đội ơn Chúa ! Chúa không chỉ ban thức ăn cho con mà còn bắt quỉ Satan trả tiền và Chúa khiến con lừa mang đến đây nữa ! Đội ơn Chúa !"
          !!!
          ***
          Lời bình MN: Không có điểm chung giữa những người cực đoan.

          2. GHÉT XỔ SỐ
          Một người kia rất ghét trò xổ số.
          Nhưng anh ta lâm vào tình cảnh nghèo túng và cầu xin Chúa giúp cho tài lộc.
          Ngày nào người ấy cũng cầu khấn và ... "Đội ơn Chúa !" nhưng chẳng có phép mầu nào xảy ra.
          Thời gian trôi qua, cuối cùng anh kêu lên khốn khổ: "Chúa ơi ! Người đã bảo con cứ gõ là cửa sẽ mở ... thế mà con đã cầu xin mà Chúa chẳng ban cho gì !"
          Bỗng trên cao có giọng nói : "Con mới đi được nửa đường, cửa mới mở một nửa, con hãy mua một tấm vé số xem sao !!!"
          ***
          Lời bình MN: Phải làm một cái gì đó để nhận được sự cứu giúp chứ không chỉ ngồi chờ ân sủng !

          3. NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI
          Một linh hồn được bay lên thiên đàng. Thiên sứ hỏi : "Ngươi theo tôn giáo nào ?"
          Linh hồn đáp: "Phật Giáo". Thiên sứ bảo: "Vậy thì vào chờ phòng số 5 nhưng nhớ im lặng khi đi qua qua phòng chờ số 3".
          Tiếp đó, một linh hồn khác lại bay lên thiên đàng. Thiên sứ hỏi : "Ngươi theo tôn giáo nào ?"
          Linh hồn đáp: "Cao Đài". Thiên sứ bảo: "Vậy thì vào chờ phòng số 6 nhưng nhớ im lặng khi đi qua qua phòng chờ số 3".
          Hôm sau lại một linh hồn được bay lên thiên đàng. Thiên sứ hỏi : "Ngươi theo tôn giáo nào ?"
          Linh hồn đáp: "Ki Tô Giáo". Thiên sứ bảo: "Vậy thì vào chờ phòng số 7 nhưng nhớ im lặng khi đi qua qua phòng chờ số 3".
          Cuối cùng thì tất cả các linh hồn đều gặp nhau và họ ngạc nhiên về lời dặn dò: "Nhớ im lặng khi đi qua qua phòng chờ số 3".
          Thiên sứ đã giải đáp thắc mắc của họ : "Vì những linh hồn ở phòng số 3 tin tưởng tuyết đối rằng chỉ có họ mới được lên thiên đường !"
          ***
          Lời bình MN: Nhiều người tin rằng chỉ có tôn giáo của họ là con đường duy nhất để được lên thiên đường.

          4. VUI VÀ BUỒN
          Một người tìm đến nhà thông thiên để hỏi xem thiên đường tốt đẹp như thế nào.
          Sau một lúc nhập đồng "xem xét", nhà thông thiên phán: "Tôi sẽ nói với ông trên thiên đường có vui và cũng có buồn".
          Người kia khẩn thiết: "Xin ông hãy nói rõ hơn !"
          Thầy thông thiên nói: "Vui là vì trên thiên đường có đủ thứ: nhà hàng, bể bơi, quán bar ... tất cả đều miễn phí"
          - Ồ ! Thích quá
          - Nhưng buồn là có thể trong ngày mai ông phải lên sống trên đó !
          - ... Xin thầy có cách nào giải hạn cho con !!!
          ***
          Lời bình MN: Phải chăng con người ta luôn mâu thuẫn !

          5. TÌM LỜI KHUYÊN
          Anh chàng kia đến trước cha xứ xưng tội : "Thưa cha ! Xin cha hãy cầu nguyện cho con vì con đã lỡ dan díu với một người đàn bà !"
          Cha hỏi: "Con dính với ai vậy, có thể nói cho cha biết ?"
          - Thưa cha con không thể nói !
          - Hay là con dính với cô X. ở xóm trên !
          - Thưa cha không phải.
          - Hay là ả Y. ở xóm dưới !
          - Thưa cha không.
          - Vậy thì nàng Z. ở làng bên !
          - Cũng không phải ! Thưa cha ...
          Cha bảo: "Thôi được, con khỏi cần khai báo, giờ con hãy đọc kinh cầu nguyện đi" ...
          Khi chàng kia ra khỏi nhà thờ, một anh bạn tiến đến hỏi: "Việc xưng tội của cậu thế nào ?"
          Chàng trai hí hửng : "Tớ được đọc kinh xóa tội và nhận thêm 3 gợi ý cho lần sau ... !!!"
          ***
          Lời bình MN: Trong mọi tình huống đều phát sinh những khả năng thú vị !