3/2/14

442. DƯỚI MỘT MÁI NHÀ THÂN THIỆN

                 Huỳnh Minh Tâm 
                   Thân tặng bạn bè K81 - Nhân cuộc gặp mặt mồng 4 Tết Giáp Ngọ

Dưới một mái nhà thân thiện
Chúng ta đã sống với tình yêu có thật
Kiêu hãnh vì nghèo khổ
Đớn hèn vì nghèo khổ
Chân thành vì nghèo khổ
Giai điệu của bi ca
Hoặc một hài kịch
Dưới một mái nhà thân thiện
Chúng ta đã sống với tình yêu có thật
Bạn thấy không
               Bây giờ chúng ta đã đi xa những con đường tuổi trẻ
               Quá xa những giấc mộng ban đầu
               Quá xa những câu chuyện khoác lác về rượu và gái
               Quá xa những bản tình ca yểu điệu
               Quá xa những quả cam bạn đã tặng tôi trong đêm
               Nhưng ánh trăng ngỡ còn loang loáng đâu đó
               Những lời thầm thì của bầy chim đêm
               Tiếng rống của con bò cô đơn
               Tiếng nguyền rủa của bà hàng xóm
               Âm vang
               Và dịu dàng

               Trong cơn đau đầu năm
               Của những điều có nghĩa và vô nghĩa
               Dưới lớp phấn son giả dối
              Của lớp da mặt
              Chúng ta vẫn nhận ra nhau
              Qua ánh mắt
              Và giọng nói
              Những thổ âm của quê cha đất mẹ không thể nào trộn lẫn
              Trong mớ hỗn tạp của đời sống
              Nhiều bia rượu, chất kích thích, thuốc tăng trưởng và kích dục
              Chúng ta vẫn nhận ra nhau
              Có một sự thật

              Chúng ta đã già đi và cô đơn
              Đêm đêm ngắm bầu trời cao thẳm
              Ánh trăng loang loáng và vụt qua
              Chốc chốc tiếng chim đêm hốt hoảng
              Có một sự thật
              Dưới một mái nhà thân thiện
              Chúng đã đã sống
              Với tình yêu chân thành gần gũi
              Để đêm đêm 
              Chúng ta ngắm bầu trời cao thẳm 
              Và tin rằng
              Chúng ta dần trẻ lại

              Dưới một mái nhà thân thiện
              Tất thẩy những gì xa cách
              Cần sắp xếp lại
              Có một sự thật
              Chúng ta đã sống với tình yêu.

                                      Mồng 4 tết Giáp Ngọ




































2 nhận xét:

minh tâm nói...

hình rõ nét,đẹp kinh khủng, toàn hoa hậu hoa khôi, đặc biệt vợ chồng mộc nhân cười toe toét, hi hi, xứng đáng là một nhiếp ảnh gia tầm cỡ hê hê.
MT

TD nói...

bài thơ thật sâu sắc và thật ý nghĩa !