26/1/16

743. BÀI THƠ CUỐI NĂM DÂNG MẸ

Mộc Nhân
                  Kính tặng Mẹ - và những người Mẹ của chúng ta

Tết này mẹ không còn bước bâng khuâng
lo thịt mỡ dưa hành trên đôi chân thoăn thoắt 
dù hoa trổ thềm nhà vẫn tràn hương sắc
con giấu hơi xuân lặng lẽ trong lòng.

Tết này con không hái lá chuối lá dong
mẹ đâu sức lom khom cầm chày giã nếp
mùi tết ấu thơ ngập niềm vui thấm mệt
nhưng xuân vẫn về trên những nẻo vấn vương.

Tết này vắng khói bếp tỏa dựng góc vườn
vắng mùi thơm quyện trong bánh chưng bánh tổ
vị ngọt quê hương đượm mùi gian khổ
mỗi tháng chạp về phụ mẹ góp công xuân.

Những tháng năm nhặt nhạnh đã từng
giờ mặc niệm kiếp phù sinh qua giông bão
bánh trái dưa hành không còn đón chờ hau háu
và thiếu thơm ngon trong chăm chút tay người.

Đêm giao thừa mưa thấm đẫm sắc xinh tươi
con rót đầy khuya cùng đất trời nâng chén
tiếng cười tràn qua ngày đầu năm bình lặng
và mẹ cũng cười khi trở bước chân tê...
                          
                       

Không có nhận xét nào: