8/9/17

992. MỘT NGÀY KHAI QUẬT

Mộc Nhân

Một mình chiêu một ngụm cay
rót vào bản thể thấm ngày hoang du
nụ cười mãn nguyện hình thù
ngựa xe rực rỡ vi vu phố phường
            
nẻo về heo hút tứ phương
giấc mơ hồ hởi bên đường sương khuya
cơn mưa khóc giọt đầm đìa
kiếp người còn lại đá bia đôi dòng

anh mang theo cả long đong
từ nơi gió núi về chong khô ngày
trời vừa giấu nắng vào mây
chiều chưa ngã bóng em đầy tinh khôi

vùi trong trầm tích bồi hồi
dấu trong di chỉ đơn côi đền đài
một ngày khai quật tàn phai
nguyên hình hạnh ngộ còn say nồng nàn.
             

Không có nhận xét nào: