18/9/17

997. MỘT NGÀY ĐI NGƯỢC DÒNG SÔNG

               Mộc Nhân
 
Bến phà Nông Sơn qua sông Thu Bồn
đi ngược dòng sông chưa thể chạm nguồn
Phường Rạnh nối dài những cánh rừng xao xác
tựa bóng mây trưa ngồi bên nhau thù tạc
chạm vào dư âm gọi những giấc mơ

đi ngược dòng sông thầm trách bãi bờ
đã đổi thay biền dâu thành lau lách
ngày nắng khô phơi mình gió lùa ti tách
đêm mưa hoang cồn lũ réo gọi mùa

ngược dòng sông thấm nỗi mái chèo khua
châu thổ mênh mang một ngày đã cuối
em gái ngày xưa thành người đàn bà lầm lũi
cam xanh quýt vàng làm mệt đuối trái tim

mơ ước bay xa như những cánh chim
để lại em và Đại Bình tiếp những mùa hoa trái
Thu Bồn đơm những lộc non nên mùa vàng mãi
như bình minh hồi sinh đêm dông bão dập vùi

gặp nhau giữa vườn ấm áp chuyện vui
khói thuốc bay vờn mái hiên thanh thản
ngày bình yên thả cho hồn phiêu lãng
đi ngược dòng sông ngạo nghễ với đất trời

phía sườn đồi có đụn khói chơi vơi
nghĩ đâu đâu - trượt chân ngã đường đá sỏi
đi ngược dòng sông lòng mình tự hỏi
có bao giờ chạm đến mạch nguồn xa.
    ---------------------------------
Vài hình ảnh ghi lại trong chuyến đi ngược dòng sông Thu Bồn

Trên cầu Giao Thủy

Đèo Phường Rạnh

Ngó lên Hòn Kẽm...

Neo thuyền nơi đầu nguồn sông Thu

Làng Đại Bình có những tường rêu cổ

Những biền dâu đã thành lau lách

Không có nhận xét nào: