23/10/15

699. NHỮNG GIẤC MƠ CHẾT TRẺ

       Mộc Nhân
                     “You were born an original. Don't die a copy”
                       (Bạn được sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết như một bản sao)
                                                                                                                      - John Mason


Khi bình minh lên
ngày hãy còn trẻ
nhưng giấc mơ vừa bước ra khỏi chăn
đã lăn lộn trúng thực
chúng đều dần dần hoại tử
như tập tin nhiễm mã độc đính kèm
bầu trời chỉ còn lại một vành nong
đàn kiến thiên di quẩn quanh nhè nhẹ.
                        ***
Khi hoàng hôn buông
đêm hãy còn trẻ
kéo vội vào lòng một giấc mơ
chưa chập chờn đã rùng mình ngộ gió
tiếng guitare lead nghẹn lại chập mạch
trang blogspot.com  bị nhà mạng chặn đường truyền
mọi thứ kêu gào trong lạc âm khẩn khoản
làm rối cánh dơi vạch những chữ chi xé nát mảnh đêm.
                       ***
Hôm nay thêm một ngày nhàm
chẳng có gì đáng nhớ
những khấc giờ
trôi tuột như nước qua lá môn
chỉ có cánh chuồn mỏng tang vọc vào gió bồn chồn
gom những mảnh bình yên nổ tan lem luốc
và một giấc mơ chết trẻ
lầm lũi trở về nơi ngái ngủ ban đầu.
                      ***
                                       thế giới vẫn đang diễu nhại nhau bằng những trò cũ
thứ ngôn ngữ ước lệ ru ngủ
không cứu nổi một tấm gương
sự tàn độc thản nhiên
như sâu bọ trong hoa trái mùa màng

đám hạt chờ tái sinh
trong khi những nguyên bản
đang chết dần
như một bản sao (*)
     -------------------
(*) lấy ý từ câu đề dẫn của John Mason

Không có nhận xét nào: