13/9/15

676. TRÁI TIM CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG

                    Mộc Nhân Lê Đức Thịnh    
                                                                         
                  

                   
                     "We love because it is the only true adventure"
                          (Chúng ta yêu vì chỉ có tình yêu mới là cuộc phiêu lưu đích thực)
                                                                                       - Nikki Giovanni
                                  
1. 
Trái tim của một người đàn ông
đôi khi đi xa hơn cả tầm pháo
băng qua thung lũng và những triền đồi
với gió là đôi tay ôm ấp yêu thương
và cái nhìn rực sáng trải xa như bình minh trên bao la biển cả 

trong thinh lặng của bầu trời đêm
nghe tiếng thở của thiên hà bằng chiều sâu thiêng liêng
chiêm ngưỡng những vì sao phiêu lãng buông mình lóe sáng
và nhận ra cõi đời chỉ là một khoảnh khắc
dù biết rằng mỗi cái chết đều là một phần hao hụt của loài người.


2.
trái tim của người đàn ông
có khi như một loài chim di đơn độc với đôi cánh mềm
cùng những chuyến bay xa không ngừng nghỉ
đến tận ngõ rẽ cuối trời
nghe tiếng gió dưới tầng lông vũ là giai điệu vĩnh hằng của tình yêu

trong biến tấu hay khoảng lặng của khúc hoan lạc
cuộc phiêu du thăng hoa hạnh phúc vượt qua tín điều
như một bài thơ tự do với tiết điệu phóng khoáng
không cầu kì niêm luật nhịp vần
những cuộc hành trình trỗi dậy từ những thi tứ vang âm

3.
trái tim của một người đàn ông
lắng nghe hương thơm cỏ cây thoảng trong đêm
bằng sự kiên nhẫn của nhịp mạch
và thọ nhận hiện tiền từ giấc ngủ miên man trên đồng cỏ
nghe hòa âm của giun dế len vào trong mơ

trong yên ắng của dòng sông ban khuya
lắng nghe con nước hôn bờ bãi bằng bằng sự tôn kính
như đứng trước bầu sữa của mặc khải
và đóng đinh thời gian khi nắm giữ bàn tay mỏi rã của em
để sự yêu thương chảy tràn trọn vẹn trong mao mạch tâm hồn

4. 
trái tim của người đàn ông
nghe được lời vô ngôn của tình yêu bằng nhịp run rẩy đôi môi
trong mỗi khoảnh khắc kiếm tìm
thanh âm của luyến ái chảy tràn con đường in dấu mặt trời
hằn vệt long lanh trên khuôn mặt lãng du kì hồ

mỗi giây phút mầu nhiệm tình yêu không cần lời chiêu tuyết
mùi cỏ hoa bình nguyên như hơi thở của nữ phục trinh
và sắc màu tinh khiết của hoa phù dung vườn nhà em
canh thức một kiếp phù sinh ngắn ngủi
nhưng luôn mang chân dung mới mùa màng

5. 
trái tim người đàn ông
muốn bày tỏ niềm vui hạnh ngộ
nhưng hiện hữu như một lần mơ dở giấc
mọi ý tưởng đều yên nghỉ như quả chín chờ thu hoạch trong vườn
xin em hãy biến trái tim và sự sống thành những giọt rượu
dâng tiến trong nghi lễ tình yêu hôm nay.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn anh đã tặng bài thơ này cho em! Tình yêu là cuộc phiêu lưu nhưng trái tím mình không vậy!
Bài thơ còn thiếu một vị trí trong một thẻ đ1o anh á

Lan Uyên nói...

Chúc mừng tác giả có một bài thơ rất hay, rất dạt dào cảm xúc và rất lãng mạn.Chúc mừng cho bạn nào được tặng bài thơ rất đáng yêu. Rất tuyệt .

gocque nói...

BA QUẢ TIM CỦA ĐÀN ÔNG

Đàn ông có ba quả tim
Một quả cất để ở nhà
Một quả mang trong lồng ngực
Một quả đem dấu ở vườn hoa

Thơ của nhà thơ Dương Thuấn