3/2/15

577. THƠ ĐỖ THỊ KẾT


                      1. XUÂN
                   Đã nghe xuân đến rộn ràng
                   Đã nghe muôn vật hân hoan đón chào
                   Xuân nay hay những xuân nào
                   Mai vàng vẫn nét thanh tao ngàn đời

                   Hoa xuân khoe sắc gọi mời
                   Hương xuân hương của đất trời giao thoa
                   Vị xuân thấm đượm lòng ta
                   Hồn xuân rộng mở chan hoà yêu thương
                   Vui xuân khắp mọi nẻo đường
                   Xuân mơ nhìn cả bốn phương một nhà
                   Mừng xuân rộn rã khúc ca
                   Ý xuân chan chứa bao la nghĩa tình.

2. ƠN XUÂN
Ơn nụ cười
Ánh mắt mùa xuân  
Ngàn hoa
Lung linh mọng thắm
Ơn cuộc đời
Tình yêu  say đắm
Trang thơ
Mẩu chuyện đời thường
Cơn mưa thình lình
Mấy sợi khói vương
Mệt nhọc qua đi
Gió về gọi nắng
Nắng tắm cây xanh
Dưới tầng mây trắng
Ơn chuyện muôn người  
Đượm thắm tình xuân.

3. KHOẢNH KHẮC
Phút giao thừa
Bao lời chúc phúc
Thật giản đơn
Thoáng chút ngỡ ngàng
Giao thoa đất trời
Muôn vật hân hoan
Thanh âm rộn ràng
Niềm vui tất bật
Thời điểm thiêng liêng
Không gian rất thật
Có khoảnh khắc nào
Như thực
           Như mơ ! 

Không có nhận xét nào: