19/12/16

894. Ừ THÌ THÁNG CHẠP

Mộc Nhân

Tháng Chạp bỗng vàng vọt lá úa
chẳng biết là thu hay qua đông
bên ly cà phê ngỡ mùa hoa rụng
ừ thì mênh mang thẫm màu hư không.

Những cây sầu đông buồn trú ngụ
chiều im lìm vênh mép lá chua cay
giọng ai âm âm trôi cùng con nước
ừ thì ngồi đây nhâm nhi mưa bay.

Tháng Chạp trái trời làm ta mệt nhọc
mãi lo toan quên giận dỗi đời
hoa cúc hoa mai neo mùa trên gò nỗng
ừ thì em xa xăm miền gió núi chơi vơi.

Ta ngã mình vào đêm đặc quánh
cuốn vào giấc mơ sương giăng mịt mù
tiếng con dế sống sót bò bên cửa sổ
rủ rê qua những lối dài thâm u.

Tháng Chạp lưa thưa vài đuôi én
chẳng biết mình buồn hay là vui
gió bấc vừa về lòng chao bóng nhớ
nhánh sầu đông khô nhìn lá úa ngậm ngùi

Ta chợt nghe trở trời rất ngọt
mơ hạt ngô non trắng nõn răng em
bướm vỗ liêu xiêu đất trời mộng mị
ừ thì đời còn ngoạn mục nhu mì.

Không có nhận xét nào: