10/11/17

1.016. BỐN MÙA


- Anh chọn mùa mà anh thích nhất nào ?
- Anh không biết. Thế em thích mùa nào?
- Em thích mùa xuân nhất! Vì mùa xuân có hoa nhiều.
- Nhiều thì sao? Cái gì có nhiều đều là thường! Mùa nào chả có nắng, có lá rơi, có gió, có hoa nở. Chả có cái gì riêng cho cái gì hết! Chả có mùa màng gì cả! Đất trời tự nó là vĩnh viễn, là liên tục. Tự nó không phân chia. 
- Nhưng anh ơi! Cứ giả sử có bốn mùa đi, anh sẽ chọn mùa nào?
- Đã nói rồi, không chọn được! Không phân chia thì làm sao mà chọn?
- Nhưng anh này! Người ta cũng phân chia đời người làm bốn giai đoạn: sinh, lão, bệnh, tử đó.
- Thì đời ngắn ngủi quá! Chia ra như thế họ cảm thấy nó dài dặc hơn và có chuyện để suy ngẫm trước khi không còn suy ngẫm được gì.
- ...

Không có nhận xét nào: