28/1/16

744. CỪU VÀ CHÓ SÓI

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
       Tặng các em học trò nhân bài học ngày cuối năm *

Trong câu chuyện ngày xưa  
có cừu và chó sói
cừu ù lì mệt mỏi
thật bất tiện cho mình
nhưng hiền lành thông minh
đứng dưới trời mưa tuyết
trước bầy sói xảo quyệt.
cừu nhẫn nại tìm con.


Chó sói thì ồn ào
gầm gừ và hung hăng
khi tụ tập thành bầy
là chiến binh dữ dằn
khi cái đói thôi thúc
bị đuổi chạy cong đuôi
khổ sở và mắc mưu
hóa rồ cùng chịu nhục.

Con người cũng có lúc
hiền - dữ lẫn bi – hài
nhìn vào trong sâu thẳm
tránh tạo nghiệp ngày mai.

                                   

-----------------------------------
* Từ bài học "Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn La Fontaine"

Không có nhận xét nào: