12/3/18

1.093. GÀNH KHÔNG YẾN

Lê Đức Thịnh
Bài đăng trên Tạp chí Đất Quảng số tháng 4/2018
     Gành Yến là điểm du lịch thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nơi đây còn mang vẻ đẹp hoang sơ của cảnh thiên nhiên: những ngọn đồi ven biển nhấp nhô, bãi đá đen với muôn hình vạn trạng bọc những ghềnh đá cao; môt sự hòa quyện gần gũi giữa đất trời, biển cả, đồng quê... Chỉ tiếc một điều địa danh Gành Yến giờ đây chỉ còn gành, vắng bóng đàn chim yến đã từng làm nên vẻ đẹp của nơi này. 



tôi đi cùng bạn bè
mưa lất phất giữa tràng cười đủ ấm
nắng hồi sinh từng hơi chầm chậm
gành yến nồng nàn biển mộng mị mắt trẻ thơ

gành thức cùng mặt trời lấp lánh bãi bờ
ôm những đứa con đá đen trong lòng bí mật
gành ngủ cùng đêm lặng im bài ca của đất
gió hoang du nâng những sải cánh tận trời

đứng ngắm biển trời trơ trọi ghềnh mồ côi
như đóa hoa nhọc nhằn mọc từ gốc đá
gành không còn yến biển oằn cơn sóng lạ
mỏi đôi chân trơ câu hỏi phù hư

đất nước mình đẹp mà lắm ưu tư
gành vắng bóng chim còn đâu ước mơ treo cao vách đứng
những cánh yến đã từng dệt đất trời lừng lửng
cứ thưa dần theo mùa nắng quái khơi vơi

gành vẫn ngàn năm cùng âm vọng đất trời
phiến đá đen tự bao giờ nẻ những vệt sâu đầy ẩn ngữ
yến đã bay đi cùng những ngày gió dữ
giấc ngủ của em thiếu vắng những miền vui

anh mài gót chân lên gành đá ngậm ngùi
ngày tinh khôi gọi bao điều thức dậy
mùa sau yến có về xin những bàn tay chào vẫy
để mặt trời sưởi trên gành 
                                  chín từng giọt yến trắng phau.


Không có nhận xét nào: