13/11/14

505. ĐOẢN THI DÂNG MẸ

Mộc Nhân
                           Kính dâng mẹ và những người mẹ của chúng ta.


 
1. cả đời Mẹ
                 lắm gieo neo
                    cuối đời
                       nhớ cả đói nghèo
                         hanh hao
                            ngồi nghe
                              Mẹ kể
                                 chiêm bao
                                   máu tim thổn thức
                                       ngọt ngào
                                           nỗi xưa.

2.  Gánh gồng
                          núi cả
                            đèo cao
                              Mẹ tôi
                                       gánh cả
                                           lao đao
                                              phận người
                                                 giật mình
                                                    ngày lũ tháng mười
                                                       cơn mưa nhàu nát
                                                          miệng cười
                                                            nước băng

                            
                   MN - những ngày tại Bệnh viện ĐK Bắc Q. Nam, tháng 11/ 2014

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

cầu mong bác nhanh lành bệnh
ĐT Đ

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Cảm ơn Vu Giang - Đỗ Tấn Đạt đã có lời.
Mẹ anh không sao, vẫn an lạc trong ân sủng Ơn Trên.
Chỉ là trái gió trở trời ở người già thôi.

Đoàn Nhung nói...

Cho Nh cầu chúc sức khỏe bà cụ!

Học trò nói...

Kính chúc Cụ chóng khỏe để thầy Mộc Nhân bớt lo lắng

Trò nói...

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nặc danh nói...

Kính tặng thầy những câu ca dao về Mẹ
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau

Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa trái rụng con rầy mồ côi

Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành đạo con

Mừng vì cha mẹ yêu thương
Lòng con sao nỡ quên đường công lao

Hoa nở để rồi tàn
Tình Mẹ không tàn trong lòng con chí hiếu

Nặc danh nói...

em cầu chúc cho mẹ anh nhanh khỏe

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Xin cảm ơn bạn bè gần xa, các học trò đã quan tâm.
Chúc mọi người sức khỏe.