9/11/15

708. CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN ĐÂY

Mộc Nhân
                

                                     
Cảm ơn em đã đến đây
và trở thành người bạn đời của anh
giữa cõi đời bĩ cực em đã cùng chia sẻ
mọi niềm vui đời thường dù chỉ là nhỏ bé
và cả nỗi đau giữa sớm tối đong đầy


Cảm ơn em đã đến đây
để cùng anh ngồi trước hiên nhà
bên cánh đồng có tiếng chim cu gù buổi chiều
và áng mây dệt bằng muôn đụn khói
một chặng hành trình có em không mệt mỏi.

Cảm ơn em đã đến đây
Với chiếc áo choàng len xinh xắn và đôi chân mạnh mẽ
mang đến anh những bữa cơm đạm bạc trên chiếc bàn  nhỏ
niềm vui của em và hạnh phúc của anh em nhé
là vất vả yêu thương nhặt nhạnh áo cơm đời nhiều lối quanh co.

Cảm ơn em đã đến đây
Lời thì thầm anh yêu em nào đâu nói hết
Nghĩa vợ chồng là đại dương đâu tách biệt
Ta bên nhau trong cả cuộc đời.












Không có nhận xét nào: