13/7/16

805. LẬP THỂ ĐÊM

Mộc Nhân

Đêm
nghe tiếng lá rơi rơi nhè nhẹ
nét dài như khúc giang tấu vỹ cầm
nét ngắn như hơi thở
sương ẩm ướt giấc mơ.
 
giữa khoảng không tối nhờ
âm thanh mang theo sắc màu
tiết nhịp nôn nao
thành dòng thác đổ.

Đêm
cây mã vỹ kéo nỗi sầu dằng dặc
níu nỗi buồn khúc mắc
cỏ cây buốt một niềm đau
bóng tối hong khô điều tưởng tượng.

đường cọ tô mây xám xịt
vẽ cánh chim xé đêm mờ mịt
giấu đi tình yêu hoài vọng
diệu vợi một ẩn dụ trong khuôn hình.

Đêm
ta như hai nốt luyến lạc nhau qua một lần syncope
nghiêng bên em cầm ly rượu hát
ngã dưới đất nghe cỏ thơm ngào ngạt
khúc nhạc thở dài run rẩy một cung lơi.

sao băng chẻ đôi bầu trời
thêm nhiều đôi mắt
ngôi nhà có nhiều cửa sổ
từ góc nào ta cũng nhìn thấy bóng em.
                 
               - tặng O.T.T.F.