11/7/16

802. NHƯ TRONG TIỀN KIẾP

Mộc Nhân

Tôi đã gặp em trong hiện kiếp
phố chiều hè ám tượng đêm mơ
em đến bên tôi cho thỏa đợi chờ
khao khát ôm trọn ngày hoan lạc.

Em tái sinh tôi như chúa trời tạo tác
khi buông mình trên thảm cỏ thơm tươi
muốn hóa rong rêu chiều rạng môi cười
ngắm nhìn em qua lần voan lụa mỏng.

Tuổi của anh buồn vui chếnh choáng
chợt thấy em về trong ngày tinh khôi
kỷ niệm vun lên góc phố ta ngồi
giữa trần gian - em người tôi kiếm tìm mải miết.

Chuyện của mình thôi đành nuối tiếc
tôi đánh mất đi một nửa của mình
giữa đời thênh thang khắc dấu đinh ninh
tóc ngang vai và mắt em thoáng chiều mưa ướt.

Tôi cứ mãi hoang say lướt khướt
em tiếp chặng hành trình giữa chốn trần ai
dẫu chỉ một lần hạnh ngộ trùng lai
để khoảng đời ta đi qua nhau như tiền kiếp.