21/12/12

269. ĐÊM TẬN THẾ



Đinh Công Tôn 

      Đêm nay chờ đợi phút giao thời
      Nhiều người không ngủ lệ tuôn rơi
      Lâu đài vàng bạc tràn phú quý
      Biết có được còn tiếp cuộc chơi

       Thời gian gõ nhịp chậm chậm qua
       Địa cầu sắp sửa vỡ tan ra
       Bảy tỷ sinh linh còn được mấy
       Tìm nơi tái hợp cõi người ta

        Ầm ầm sấm động dậy khắp nơi
        Thiên thần, ác quỷ hiện trên trời
        Thiên la địa võng giăng khắp chốn
        Thâu tóm nhân gian hết kiếp người

         Một địa cầu mới sẽ tự sinh
         Vạn loại bên nhau sống yên bình
         Hận thù, độc hại đều không có
         Chẳng còn tận thế để mà kinh. 
                                                                      21-12-2012  

                                     Đọc bài liên quan: Ngày tận thế

1 nhận xét:

Hoài Nguyên nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.