22/1/16

741. TA VẪN CÒN NGÀY XA CŨ

Mộc Nhân

Ta vẫn còn như ngày xa cũ
dù tình yêu khắc vết đau buồn
khi phố núi mùa hoa rực rỡ
chiều đầu năm vàng vọt tiếng chuông.

Nhớ trên đồi tóc em gió rẽ
con đường băng qua một giấc mơ
anh quay lại nhìn em thao thiết
cháy trong nhau bóng dáng đợi chờ.

Ngày qua theo cánh chuồn nuối tiếc
khi em chạm nỗi nhớ đơn côi
nắng đã nhạt trên triền đồi lũng vắng
bên đường ta vẫn ngắm dòng trôi.

Tuổi ta còn gì đâu được mất
và em cũng đã quá xuân thì
gom kỉ niệm đầy nơi góc nhỏ
nghe xót lòng chẳng thể chia li.

Đêm bình nguyên em vày vò thao thức
nói cho nhau những lúc mong chờ
trái tim xin em đừng lầm lạc
kí ức anh còn lưu những vần thơ.


                   

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Đêm bình nguyên em vày vò thao thức
nói cho nhau những lúc mong chờ
trái tim xin em đừng lầm lạc
kí ức anh còn lưu những vần thơ."
Một thi phẩm mới thật hay, thật dễ thương!
ottf