7/8/18

1.207. CHIỀU NAM GIANG

Mộc Nhân
       Thăm lại Nam Giang nhân ngày
             "Lễ hội Văn hóa thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam 2018"
Gặp lại sơn nữ Briu Gươl - người dân tộc Cơ Tu sau ba mươi năm...
Vào những năm 1985- 1990, Briu Gươl là  khuôn mặt đại diện cho vẻ đẹp người Cơ Tu
xuất hiện trên các sách báo, tranh ảnh, lịch và bảo tàng dân tộc học...
hiện nay nàng là Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Giang, Q.Nam.

ta nghe lá rừng đang rủ mưa
nhớ cơn giông chiều La-ê biên giới
rừng vẫn ngát xanh màu chới với
như những ngày hoang hoải xứ này

tù và bhơlưa (*) hót giữa trời mây
tiễn biệt đêm bập bùng bên lửa
sơn nữ Cơ tu nép nhìn qua khe cửa
xới tung kí ức trên từng dấu chân phiêu

niềm vui nào lại chẳng mỹ miều
nỗi đau nào mà không cắt cứa
giữa đại ngàn nghe thì thầm đôi lứa
bên góc cr’lăng (**) em mơ một khoảng trời xa xăm

đêm Tabhing thoáng chốc đã ba mươi năm
rừng bạc màu dù vẫn bạt ngàn muôn thưở
nương gượng dậy mùa cằn bên triền đồi xói lở
ta nghe tiếng em cười vang quyện giữa triền mây

sông Bung oằn mình từ bao kiếp lưu đầy
tưới tắm đất yêu thương và cuồng điên ngày lũ ống
đàn abel (***) gợi âm buồn sâu như khoảng trống
em gieo hạt mầm - ta mãi tưới tình thân.
---------
(*) bhơlưa: một loại tù và của người Cơ Tu
(**) cr’lăng: kho lúa thóc gia đình – trai gái Cơ Tu thường tình tự nơi này
(***) abel : một loại nhạc cụ dân tộc Cơ tu

Không có nhận xét nào: