31/8/18

1.221. HOA XUYẾN CHI

                   Mộc Nhân

Những lối hoa xuyến chi ven đường đồng trước nhà tôi

Hoa xuyến chi là loài hoa dại thuộc họ cúc còn được gọi bằng nhiều tên khác như: đơn buốt, đơn kim… . Xuyến chi mọc ở những nơi thoáng như bờ ruộng, bãi hoang, ven đường… hoa thường có năm hoặc sáu cánh màu trắng bao quanh nhụy vàng; nở và tàn quanh năm, dường như không có mùa.
Tuy chỉ là một loài hoa dại nhưng xuyến chi có vẻ đẹp hồn nhiên, hoang sơ. Những bông hoa trắng bé nhỏ tươi tắn, lung linh, phất phơ bên con kênh, ven đường, bờ ruộng… điểm xuyết giữa màu xanh cỏ cây, đồng bãi mênh mông tạo lên một bức tranh đầy sắc màu đồng nội. Tuy nhiên, lặm sâu trong cái đẹp hút hồn đó, dường như xuyến chi mang mang một nỗi buồn và gợi ra sự cô đơn hơn là niềm hạnh phúc.
      HOA XUYẾN CHI
               Mộc Nhân                                



cánh nhỏ chìm trong chiều muộn
trắng lóa như màu cô đơn
nỗi buồn vỡ ra nhiều mảnh
phơi phong nhụy vàng thuần chơn

gọi em khi ngày trôi dạt
bãi đồng vẫy cánh lắt lay
bàn chân lang thang kiếp trước
nhạt nhòa với đất cùng đai

hoa dại mênh mang cuối hạ
bạc đầu hun hút cỏ lau
vấn vương mùa mê hoang dã
phận đời bay đi lao đao

kể từ nương mình theo gió
ngây ngất tràn đêm cô liêu
kiếp sau hóa thành mỹ nữ
một đời hoa
có bấy nhiêu

anh về ngẫm đời cây cỏ
chơi vơi nỗi buồn xuyến chi
phất phơ cánh vương ngày cũ
lẩn khuất nỗi niềm thiên di

em vẫn trăm năm thờ thẫn
ngủ cùng giấc mơ không tên
dập dờn một màu phiêu bạt
hoa phai nhụy vàng bay lên

áo em trắng màu huyễn hoặc
nhuốm cùng cát bụi phàm trần
kí ức hóa quặng trong đất
ngẫm ngợi bao điều bâng khuâng

dẫu tô bao màu rực rỡ
vẫn ray rứt màu áo xưa
trắng phơ một đời đơn buốt
lặng thầm ngày nắng đêm mưa

lối mòn thoảng mùi diệp lục
lặm mình gió sớm sương khuya
có gì như là mê hoặc
trổ vào khuôn mặt đầm đìa

anh gào trong chiều khản tiếng
lay thức bóng em bình nguyên
hoa dại mang hồn thánh nữ
ta tái sinh
ngày an yên.
      




Không có nhận xét nào: