15/11/21

2.220. MỘT LẦN BẰNG AM

      Lê Đức Thịnh 


người đi qua đó một lần

ta nghe bóng đổ vô ngần hư không

hoang vu giữa chốn hồng trần 

thoáng đời lắng đọng giữa vần vũ mây


giữa đồi trăng, chén vơi đầy 

nâng ly hẹn buổi ngày này năm sau

ngàn sim tím thẫm một màu

ban khuya hoang hoải nát nhàu cỏ hoa

 

dường như đêm đã mù lòa

khe Lim nguồn cạn nước nhòa ánh sao

núi rừng bặt tiếng thác gào

rùng mình ngỡ bóng ma nào quanh đây

 

Bằng Am hư huyễn chân mây 

sắc không một thoáng đã đầy ngày xưa

cũng rừng lá thấp đong đưa

thịt da liều lĩnh khi vừa náu nương

 

đã qua cõi đọa tha phương

núi đồi lưu dấu con đường lặng im

cho dù biền biệt con tim

riêng ta với một màu sim 

suốt đời.

-----------

 * Bằng Am: tên gọi của một lũng núi đá vôi nằm ở độ cao khoảng 850 mét so với mực nước biển, thuộc xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Đây là điểm tham quan, du lịch gần gũi với thiên nhiên và mang màu sắc tâm linh, có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá.

Không có nhận xét nào: