30/1/13

294. THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẠI LỘC


 (Bài đăng trên Đặc san ĐẠI LỘC - xuân Quí Tỵ 2013)


1. ANH CÓ VỀ!
Trương Xuân Đông

Anh có về quê tôi Đại Lộc
Ngược sông Thu Bồn xuôi nước Vu Gia
Con đường lớn trải dài theo huyện
Xưa một đường nay có đến ba!

Anh có về quê tôi Đại lộc
Nhớ ghé An Bằng uống nước chè xanh
Lên Thượng Đức ngắm Tượng đài chiến thắng
Về viếng thăm Đền tưởng niệm Trường An

Anh có về quê tôi Đại Lộc
Hiểu ngọn ngành sự tích trái Nam Trân
Đến nơi khởi nguồn phong trào chống thuế
Biết Hà Vy đánh thắng Mỹ trận đầu

Anh có về quê tôi Đại Lộc
Đất nặng phù sa chan chứa tình người
Cây cắm đất chỉ một ngày bén rễ
Người đến một lần đủ để nhớ thương!

Bãi bồi sông Vu Gia - nhìn từ cầu Đại Hồng

2. NỖI BUỒN VU GIA
Lê Văn Bảy

Thương câu “Uống nước nhớ nguồn”
Nhìn dòng sông đục mà buồn cho sông
Dẫu chưa uống đã đau lòng
Tìm đâu ra giọt nước trong thuở nào
Ngày xưa nước đục ở ao
Bây  giờ sông rộng nước nào có hơn
Tìm đâu ra bóng hình em
Bên cầu giặt áo dưới đêm trăng tròn
Thương câu “Uống nước nhớ nguồn”
Mà lòng trĩu nặng nỗi buồn Vu Gia.

Không có nhận xét nào: