8/3/13

313. VIẾT CHO EM LÚC CUỐI NGÀY

                         (Tám tháng ba muộn cho em)
Mộc Nhân 

không hiểu sao
anh lại cảm thấy
yêu em
hơn cả bao giờ
anh cũng chẳng biết
để làm gì 
khi em ngày xưa
không là em nữa


nhưng đó là điều thật
cảm giác đôi khi
có thể bị lừa
nhưng một bài tình
nói lời chân chất
tình yêu không ngăn cách
như khí trời và hơi thở
như dòng sông chảy giữa đôi bờ

có những điều vu vơ
ẩn khuất nỗi lòng muốn nói
em gởi ban khuya
ấp ôm bao điều chia sẻ
có những điều linh tinh
em viết vào lúc tối
cho anh
và cho cả chính mình

tình yêu lạ kì
chưa một lần bối rối
vì chúng ta đã già
hiểu và yêu tất cả
dù chưa một lần gặp
để nắm tay em
như con cái chúng ta
nắm tay người yêu của chúng

có lẽ từ khi
giọt sương nở thành hoa
em là người
anh lại kiếm tìm
lòng anh mách bảo
đêm nay
một mình tỉnh táo
chờ em như vì sao
bình minh nhạt nhòa ánh sáng

giữa đời mộng thực
ước gì anh cùng sẻ chia
để ước mơ qua
như bao mơ ước
cuộc đời của chúng ta
ai cũng từng gian truân trắc trở
nếu có lần ngoài chồng ngoài vợ
                          thì cũng để hiểu và yêu đinh ninh

3 nhận xét:

Bình Minh Mưa nói...

BIỂN TÌM ĐÂU

Biển trước mặt mà anh rất xa
bờ cát vẽ bóng hình nỗi nhớ
cơn gió tím trong chiều sắp vỡ
xin sóng đừng về dạt nét sương sa…

Biển trước mặt mà biển tìm đâu
giữa mênh mông chỉ là giông tố
mong thuyền vui an bình bến đỗ
lặng cát bờ vệt sóng mỗi chiều qua...

Nặc danh nói...

cuộc đời của chúng ta
ai cũng từng gian truân trắc trở
nếu có lần ngoài chồng ngoài vợ
thì cũng để hiểu và yêu đinh ninh

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ.
Những bài thơ tình ...