1/2/15

575. NHẶT LẠI THƠ MÌNH

                          Mộc Nhân Lê Đức Thịnh



1. NÍU GIỮ
Những giấc mơ không thể nào níu lại
nhưng mùi hương của tóc
vị ngọt ngào đôi môi
và nụ cười rạng ngời của em
giữ anh suốt cõi đời.

2. MƠ 
Đêm trước trong giấc mơ
anh thấy mình cô đơn
đêm qua trong giấc mơ
anh thấy em cô đơn
đêm nay trong giấc mơ
chúng ta là những vì sao.

3. CHIỀU
chiều ven sông Vu Gia
gác chân lên con sóng
thả bóng mình mông lung cùng Hà Bá
muốn phóng thích niềm vui theo hoàng hôn.

4. MỘNG
Em  một vì sao
ta đầy mộng mị
một lần chiêm bao
em đến lại đi
vườn còn đầy hoa
những mùa thương cũ
lối đi thăm thẳm
mỏi ngày phiêu du.
         
5. ÔM
mạch máu chảy trong da thịt
khi ta ôm chặt nhau
như hạt phù sa lắng bờ xa bãi lạ
sự sống hồi sinh sau cơn lũ muộn mùa.
                       
                        * Nhặt lại những bài thơ ngắn của mình từng ở đâu đó...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đêm trước trong giấc mơ
anh thấy mình cô đơn
đêm qua trong giấc mơ
anh thấy em cô đơn
đêm nay trong giấc mơ
chúng ta là những vì sao.

Sao chụng một bầu trời, có khi nào ta thấy lạc lỏng? 1325