1/1/17

900. BÀI THƠ SỐ 900

BÀI THƠ SỐ 900 hay HẤP LỰC CỦA EM
           Mộc Nhân
                       

1.
Hấp lực của em
là một đốm sáng thinh lặng
thiêu đốt những khoảng cách
cháy thành tro thể xác để hóa thân thành những chồi mới
từ hiện tại sự sống mở ra hậu kiếp có tiếng nhạc len lỏi triền đồi nắng và gió
tiếng chim gõ không mệt mỏi trên thân cây làm chiếc lá rơi
và tiếng gió bình nguyên ve vuốt lớp da non phủ trên vết thương.


2.
Ta bất chợt bắt gặp em xuân thì
nụ cười mãn nguyện nối kết quá khứ và hôm nay
ngày mai mở ra những giấc mơ đẹp như vòng tròn
thời gian khoanh thành đoá hướng dương
khoanh mặt trời thành bình minh để cảm xúc bay theo cầu vồng
thành vũ điệu của rừng đắm say trong sắc màu của niềm hân hoan
và vòng tay thanh nhã như câu thơ viết lên giữa bầu trời đầy sao.

3.
Ven những con đường và triền đồi
ta nghe tiếng chiền chiện bóng nhòe  như một nốt nhạc trầm trong tổ khúc
lắng đọng khoảng lặng huyền dịu của suy niệm
giấu mật ngữ của những mùa hư không thành miên viễn
sự thay đổi của thế giới bắt đầu từ trái tim
khi chúng ta nhìn thấy cánh đồng khô hạn
với dấu hiệu của niềm tin và sự sống ẩn trong chiếc lá hóp.

4.
Em bước đến đời ta từ vô lượng
trái tim mở ra những chiều kích cùng nhịp đập thong dong
có bầu trời đêm với những vì sao xua bóng tối sợ hãi
có ngày nắng xối nhưng không có cơn khát vì mạch nguồn không bao giờ vơi
những kiếm tìm không ngưng nghỉ khi cùng em cuộc này
để tình yêu mở ra ánh nhìn thánh thiện trỗi dậy từ trong linh hồn
cho đôi cánh bay lên trong những giấc mơ phiêu lưu.

5.
Đêm chảy tràn qua mơ màng diễm tuyệt
em ký thác tâm hồn vào hộp đen gói gởi những sắc màu đam mê
mở ra trong anh chặng hành hương qua những miền tưởng tượng mãnh liệt
nương trong không gian phiêu diêu tiếng dương cầm âm vọng từ nơi xa
trỗi dậy sự sống tuôn trào đến tận bình minh
thanh thản niềm hoan lạc ẩn trong nhịp điệu ái ân mãnh liệt
và lắng nghe thinh lặng của dòng sông trong nhịp đập kiên nhẫn.

6.
Ngày cuối năm lại đến
ánh mắt em vẫn chòng chành như ngọn gió tan tác bóng trăng khuya
muôn mảnh pha lê vỡ vụn lấp lóa sắc màu
những mê hoặc trong quang phổ cuốn vào rong chơi
mở ra trang thơ khởi tái phục hồi của kẻ đào thoát
trong tôi dựng lên thành quách với vài bức tường bong tróc
và tôi thấy mình điềm đạm trước tiếng cầu kinh ru đời an nhiên.

7.
Em hãy thổi dùm ngọn nến để bàn tay bớt run rẩy khi ta chạm vào em
dẫu đấy chỉ là phiên khúc của đời sống vô thường 
nhưng thành bài thơ siêu thực với những con số 500, 600, 700, 800
cùng dãy số bí ẩn 2525 1325 
như mật khẩu của dấu chân không mệt mỏi đến từ phía bên kia đồi cỏ
lên những nấc thang để câu thơ bay trên đôi cánh của mình
kết thành vòng nguyệt quế OTTF bao quanh nụ cười và đôi mắt rạng ngời.

8.
Hấp lực của em
khiến cuộc chia phôi thành hạnh ngộ
và nửa đêm bỗng giật mình nhận ra giấc ngủ của mình
ai đó vừa ném vào cơn mơ những con chữ
ai đó vừa nhắn nhủ hãy giữ những nụ hôn cho em
để trái tim đập hơn 100.000 lần trong ngày với nhịp chân phương
và tiếng chim chiều hoang hoải trỗi lên như khúc ca trác tuyệt.

9.
ta đã ấm lại từ hơi thở mang theo trái tim em trong mơ hồ sương khói
và nhiệt năng làm giãn nở mao mạch để máu quay cuồng hoan lạc
đời sống ta quên lãng đã lâu trong kịch tuồng nhân sinh bụi bặm
nay hấp lực của em làm nghĩa tình đong đưa chờ một bình minh cõi sau
trong đêm giao thừa ta tiếng chuông nguyện hồn phong thanh quyện gió mùa
nứt vỡ điều ẩn giấu trong ký ức khát vọng
và khi nhịp count-down đến nấc cuối, năm mới về trong lốc xoáy phục sinh.
                                                                                                         * Đêm giao thừa năm 2017

Không có nhận xét nào: