8/1/21

1.935. NHỮNG SỰ KIỆN CÁ NHÂN NĂM 2020

 Mộc Nhân

Kết thúc năm 2020. Ngồi điểm lại một số sự kiện cá nhân mà mình đã làm được trong năm. Điều này có thể không là gì ghê gớm đối với mọi người; cũng chẳng là gì to tát đối với cá nhân; nhưng nhìn lại để thấy cuộc chơi hãy còn vui. Và đời sống này, ngoài công việc để kiếm sống, ngoài chuyện ăn, mặc, tình tang thì thú chơi vẫn là điều không thể thiếu.

Những sự kiện cá nhân sau đây ghi chép tùy thích, không nhất thiết phải theo trình tự thời gian hay tính chất của nó:



1. Ra mắt tập sách “Chúng Ta Từ Cõi Lao Đao”: (Nxb Hội Văn, Tháng 8/ 2020)



Tập sách là sự tích góp, chọn lọc những bài viết đã đăng rải rác trên các báo, tạp chí cả nước. Nội dung sách là những câu chuyện trà dư tửu hậu mang theo suy nghĩ, cách nhìn, thái độ và trạng thái cá nhân về nhiều vấn đề: con người, nghề nghiệp, văn chương, đời sống, sự vật… tích góp từ chuyện đi, chuyện đọc, tìm tòi, học hỏi… Niềm vui từ cuộc chơi chữ nghĩa đã giúp các cuộc chơi khác được thăng hoa dù chữ nghĩa mang theo trong mình nó hạnh phúc, nỗi đau, lòng trắc ẩn…

2. Ra mắt tập sách “Yesterday – 60 Năm The Beatles”: (Nxb Hội Văn, Tháng 12/ 2020)



The Beatles là nhóm nhạc tôi yêu thích kể từ khi biết nghe nhạc ngoại – kể từ 1990. 60 năm của The Beatles và 30 năm nghe nhạc The Beatles của tôi đã hun đúc nên niềm yêu mến thần tượng. Tôi cảm ơn The Beatles vì họ là tuổi trẻ, là kỷ niệm, là nguồn lực tinh thần, là tình yêu âm nhạc của tôi và bạn. Hơn nửa thế kỉ qua, người ta đã viết quá nhiều về The Beatles để thể hiện lòng tôn vinh, yêu mến, khám phá, chia sẻ những gì mà The Beatles đã để lại cho nhân loại. Nhân sự kiện này, tôi cũng góp mặt với thế giới, với bạn đọc Việt Nam một cuốn sách về The Beatles để thể hiện rằng: chiến tranh, khủng hoảng, lo toan nhưng người ta vẫn không quên khoảng lặng trong tâm hồn với âm nhạc The Beatles. 60 năm với biết bao xu hướng âm nhạc, bao nhiêu ngôi sao ca nhạc tỏa sáng nhưng không ai có thể làm lu mờ thần tượng của bao thế hệ - The Beatles. 60 năm với nhiều trầm tích văn hóa, xã hội, triết học, mỹ học… nhưng những giá trị của The Beatles vẫn có chỗ đứng riêng và khó thay thế hay xét lại.

Đặc biệt là tập sách này được những người anh em hỗ trợ tích cực về mặt vật chất và tinh thần nên động lực xúc tiến nhanh chóng, mỹ mãn.


3. Đêm nhạc "Yesterday - 60 năm The Beatles"



Cùng với cuốn sách nói trên là sự kiện đêm nhạc The Beatles do bạn bè tổ chức tại Phòng trà Acounstic Khóa Sol – P. Tân Quí, Tân Phú, Tp HCM vào đêm cuối năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Chất lượng chuyên môn cũng như độ feel của cuộc chơi ngoài mong. Sự thành công của đêm nhạc The Beatles và cuốn sách "Yesterday - 60 năm The Beatles" là nhờ anh em, bạn bè, các ca sĩ, nhạc công, fans hâm mộ đã đến tham gia chương trình, tạo nên không khí vui vẻ trong đêm cuối năm 2020.  Điều này một lần nữa nói lên dù The Beatles đã tan rã từ năm 1970 nhưng ảnh hưởng và sức sống của họ vẫn tồn lưu đến hôm nay. Dù thẩm mỹ âm nhạc của thời đại đã đổi thay nhưng hầu như người mê nhạc vẫn lưu giữ và tìm lại cảm xúc của mình với The Beatles.


4. Năm đi nhiều : 



Nói đi nhiều là so với bản thân mình và so với những năm trước chứ không so với ai khác. Bạn nên hiểu như thế. Một năm làm việc, vui chơi, tranh thủ đi qua nhiều nẻo đường trên quê hương cũng như liên tỉnh để hiểu thêm về những miền đất, thử thách sức khỏe bản thân, tích lũy chất liệu cho sống và viết.

* Trong tỉnh: 



Đã đến được những nơi xa nhất trong tỉnh Quảng Nam mà không phải con dân nào của Quảng Nam - Đà Nẵng cũng có dịp đi đến:

- Tây Giang và lễ hội cồng chiên người Ca Tu.

- Thăm làng cổ Lộc Yên, Tiên Phước với những ngôi nhà mấy trăm năm tuối bình yên nơi trung du.

- Đi qua cung đường Bắc Trà My và Nam Trà My với sự cố nước lũ lùa nát, xóa sổ 50 ngôi nhà thuộc nóc Ông Đề,  thôn 2, xã Trà Leng huyện Nam Trà My làm đau lòng đồng bào cả nước rồi xuyên qua Trà Bồng về Quãng Ngãi...

- Thăm các di tích danh nhân trong tỉnh: nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng – Tiên Phước, nhà lưu niệm Hoàng Diệu – Điện Bàn…

- Đi hết các cung đường Trường Sơn qua tỉnh Quảng Nam: quốc lộ 14E kết nối từ quốc lộ 1 taị Thăng Bình đến giáp ngã ba Làng Hồi, Phước Sơn và các cung đường miền núi khác thuộc quốc lộ 1A , 14A, quốc lộ 26A… nhờ đó trải nghiệm con đèo rợn tóc mà đẹp mê hồn: Đèo Lò Xo. Qua đập thủy điện Sông Tranh lớn nhất Quảng Nam đang mùa bão lũ để cảm nhận bờ đập trên độ cao 300 mét và lòng hồ đầy rác, củi, cây rừng từ nguồn xa đổ về. Xuyên qua chuỗi các thủy điện nhỏ: Đắc Mi 1, Đắc Mi 2, Đắc Mi3, Đắc Mi 4…

* Ngoài tỉnh: 



Trải nghiệm trên các tuyến đường từ Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Kon Tum – Gia Lai - Đà Lạt - Cần Thơ - Miền Tây Nam Bộ ra đến Phú Quốc. Nhờ đó mà đã đến được các danh thắng, di tích: Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Tháp Nhạn… (Phú Yên); Đèo Vio - Lắk, Gành Yến (Quảng Ngãi), Đèo Măng Đen và khu sinh thái Măng Đen (Kon Tum); Núi lửa Chư Yang Xa (Gia Lai)… Đèo Khánh Lê (Khánh Hòa – Đà lạt); Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ, Đảo Ngọc – Phú Quốc, Kiên Giang và nhiều di tích, thắng cảnh khác…

Đi nhiều, tích lũy nhiều trải nghiệm, quen biết thêm nhiều bạn bè để cuộc chơi thêm phần phong phú. Đặc biệt là những chuyến đi như thế có sự đồng hành của phượt thủ Văn Sáu khiến chuyến đi được an vui, hiệu quả.


5. Về hưu: 



Tôi có 35 năm công tác dạy học, không có bất kì thời gian nào làm nhiệm vụ quản lý, nhưng cũng được giao vài nhiệm vụ "quản lý ảo" như: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn huyện, Thanh tra viên kiêm nhiệm, Thành viên Hội đồng chuyên môn Ngữ văn THCS thuộc Sở GD-ĐT... và thêm vài thứ lặt vặt "sai đâu đi đó". Công bằng mà nói, những chức vụ "ảo" ấy giúp tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều, học được nhiều, mở rộng ra nhiều mối quan hệ, nâng cao tay nghề và tích lũy không chỉ cho nghề mà còn cả cho văn chương. 



Về hưu là một sự kiện đặc biệt của đời người. Với cá nhân tôi, về hưu là được trở về với 3 từ: "An toàn, Sức khỏe và Mãn nguyện" khi kết thúc đời nghề của mình.

6. Giải thưởng văn nghệ: 

Kết thúc cuộc chơi năm nay là giải thưởng Văn nghệ Đất Quảng do UBND tỉnh Quảng Nam và Hội VHNT Quảng Nam trao tặng cho tác phẩm “Chúng Ta Từ Cõi Lao Đao” (tạp văn, Nxb Hội Nhà Văn 2020). Giải thưởng này là sự ghi nhận đóng góp của cá nhân cho hành trình văn học của bản thân và của văn học Quảng Nam.

Đồng thời với giải thưởng này là danh hiệu "Văn nghệ sĩ tiêu biểu QN - 2020" được tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng, mời dự buổi gặp mặt, chiêu đãi cuối năm.



Không có nhận xét nào: