8/4/16

766. NHẶT LẠI MÌNH TỪ F.B.

Mộc Nhân

17-1- 2016
NGÀY CỦA CHÚNG TA
          Ngày của chúng ta
nhịp nhàng mà lấp lánh
trong ranh giới nhập nhòe giữa khổ hạnh và khoái lạc.
Ngày của chúng ta
bắt đầu bằng vốc nước không đầy bàn tay
rửa trôi vài giấc mơ.
Ngày của chúng ta
bước ra từ bóng đêm dày đặc
nhưng mọi thứ đang bong tróc dần
để đến lúc buông bỏ như hồ cạn từ giã những giọt nước cuối cùng ...
Ngày của chúng ta
bất tử như âm nhạc
và đáng nhớ như những tình khúc...

13-1- 2016
CHỢT 
          Chợt thấy mình trong buổi chiều trống vắng
chệch choạc nụ cười khói thuốc vờn sương
quán lặng ngày rơi trong ly cafe cạn
chân mộng du ngỡ những bước dặm trường.

3-9- 2015
CHẬP CHỜN
nụ cười chế giễu cô đơn
linh hồn phủ phục 
chập chờn thời gian
âm ba bất tận non ngàn
hồi sinh thanh tẩy 
qui hàng thiên thu"

25. 5. 2015
ĐIỀU PHI LÍ
Kiếm sắc làm tổn thương thân thể
ngôn từ sắc cạnh làm tổn thương tâm hồn.
Chúng ta không đang trong cuộc đấu ai thắng ai
Chúng ta không đang trong cuộc tự vấn tồn tại hay không tồn tại
Chúng ta cũng không hẳn là đang bảo vệ chân lí …
Vậy tại sao phải làm tổn hại nhau bằng mọi cách ?
Vứt bỏ kiếm sắc và thứ vũ khí ngôn từ phi lí 
Chúng ta đã nhận ra điều cần nói ở nhau
Vứt bỏ cái tôi tự tôn và lòng kiêu hãnh 
chúng ta nhận ra đang vướng nhau về ứng xử
và đã để mất những điều lớn trong một cuộc chơi nhỏ
Một hành xử bất cẩn có thể nhóm lên xung đột
Một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc chơi 
Một hành xử đúng đắn có thể xua đi căng thẳng
Một lời bao dung có thể chúc phúc và chữa lành.
Hãy ngồi với nhau trong buổi sáng bình yên buông xả.
Chúc những người anh, người bạn của tôi sức khỏe và an lạc.

12. 3. 2016
NET RƠI
Một chiều net bỗng tạm ngừng
anh tơi tả cánh lộc vừng tháng hai
khép chân chiếc lá ngủ ngày
lời rơi cùng với bye bye tận hồi.

Không có nhận xét nào: