8/11/16

866. EM ĐÃ QUA ĐỜI TRÊN FACEBOOK

Mộc Nhân

dường như chẳng ai biết em đã qua đời trên facebook
dù rằng em vẫn ở đây
hiện tồn cùng nickname
chấm đèn không còn xanh đêm sáng nháy
gọi ký ức dị kì từ cõi vu vơ.

mọi người vẫn online giữa thế giới ảo mờ
em đã khoá avatar
ẩn mình nơi nào đó
giờ này em đâu còn gõ
trong khi chúc mừng- tự sướng vẫn lên ngôi
giờ này linh hồn em vẫn đơn côi
trong khoảnh khắc mọi cái tôi đều trở thành tiểu sử
điếu văn thay bằng con chữ
khi cõi người tung hô quá khứ trên dòng thời gian
thế giới tưng bừng sung sướng hoang đàng
và có khi ai đó unfriend hay chặn người đã chết

một ngày anh nghĩ rằng em mỏi mệt
tâm linh ám ảnh cùng nghĩa trang, huyệt mộ, nhà thờ
anh chia động từ ở thì future
một kiếp người đã qua không có gì lưu lại
trí nhớ của internet rồi sẽ phai cùng những tín điều băng hoại
nhưng con người vẫn sống cùng status- còm- like
đau khổ và yêu thương mắc kẹt trong ký ức mỗi ngày
đành mọi thứ bỏ lại sau lưng
trong cõi người quên lãng.

Không có nhận xét nào: