1/2/20

1.679. BÀI THƠ ĐẦU NĂM (3)

Mộc Nhân

Bài thơ anh viết đầu năm
Con chuột rúc rích đang nằm chỗ mô
Giấc trưa tranh thủ vập vồ
Như là lính tráng ba lô căng phồng

Cởi áo ngoài đến áo trong
Bỏ buông trang phục lên nòng chuột to
Đi qua rừng lá lò dò
Biết là lá cỏ giả đò lên hương

Em mờ như một màn sương
Đưa tay quờ quạng nghe dường thảm nhung
Anh thành chuột cống hào hùng
Thơm vào hai chỗ lùng bùng một nơi

Ngã nhào bên mép giếng khơi
Hốt nhiên thấy rõ đất trời hình vuông
Từ đâu dòng nhựa trào tuôn
Bài thơ anh viết bỗng hun hút tình


Không có nhận xét nào: