2/2/20

1.682. BÀI THƠ ĐẦU NĂM (6)

                     Mộc Nhân




Bài thơ anh viết đầu năm
Vuốt lăn con chuột chăm băm màn hình
Chỗ này thấy cảnh làm tình
Chỗ kia bệnh dịch rập rình hiểm nguy

Anh ngồi ngẫm chuyện lâm li
Khẩu trang tăng giá khuẩn vi tung hoành
Loa phường rao rất rõ rành
Xin đừng hốt hoảng
                                  tiếng lành đồn xa

Thôi đành nín lặng như ma
Mọi chuyện đã có đảng ta lẫy lừng
Đăng hình xanh đỏ tưng bừng
Đồng Tâm, vi rút xin đừng dính vô

Ngắm em qua ảnh lõa lồ
Cho dù mình đã ken-xồ (cancel) từ lâu
Mùa dịch chẳng dám đi đâu
Khi mô hết dịch
                          cạo râu
                                       lên đường

Không có nhận xét nào: