2/2/20

1.686. BÀI THƠ ĐẦU NĂM (10)

             MộC nHâN

Bài thơ anh viết đầu năm
Lấy hên chữ nghĩa
                               xin xăm trong chùa
Ông thầy phán quẻ te tua
Rằng năm nay phải đeo bùa mới hên

Các em sẽ bắn mũi tên
Ghim vào ngay chỗ hay lên thình lình
Rút vi rất đỗi tình hình
Để thầy làm phép thần linh độ trì

Sau khi uống rượu chuyển di
Nhòm xem cảnh sát dời đi hướng nào
Văn chương chỉ viết tầm phào
Có mùi diễn biến mời vào trại giam

Về nhà vợ có càm ràm
Im như hạt thóc để làm chồng ngoan

Tạ thầy đã kịp giải oan
Để cho hồn cốt thai khoan rỗi nhàn

   Lưu trọn bộ 10 bài thơ vui đầu năm:

Không có nhận xét nào: