2/2/20

1.684. BÀI THƠ ĐẦU NĂM (8)

              Mộc Nhân

Bài thơ anh viết đầu năm
Giữa mùa đại dịch lây trăm ngàn người
Ông trời giở thói trêu ngươi
Phố phường vi rút như rươi đầy đàn

Thưa em ta sẽ lên ngàn
Chui vào xó núi ngắm đàn chim di
Nắng chiều cũng đã bỏ đi
Còn ta ngồi lại ôm ghì gốc cây

Đàn dơi phấn khích cả bầy
Lao ra bắt chuột trên cây mù lòa
Mèo hoang động đực dưới hoa
Ta nghe tiếng gió rít qua cánh rừng

Nhớ phường phố mắt rưng rưng
Nên chi nhầm lẫn
                       nửa chừng cắt ngang
En-cô-vi (nCoV) rất phũ phàng
Bỗng dưng lên sốt
                       vội vàng cách ly
   Xem trọn bộ 8 bài thơ đầu năm:

Không có nhận xét nào: