2/2/20

1.680. BÀI THƠ ĐẦU NĂM (4)

                Mộc Nhân




Bài thơ anh viết đầu năm
bỏ qua những chuyện xa xăm nhằng nhì
sáng nay hồ nước phẳng lì
soi gương diện mạo lai li nhiều phần

thời gian cũng biết lần đân
bốn mùa cứ thế mà lầng quầng xoay
con người cũng cuống cuồng quay
như chong chóng giấy vừa hay vừa cùn

vĩ thanh hoang hoải nỗi buồn
đôi khi em lại điên cuồng chỉnh trang
ngẫm đời đã trót cưu mang
một ngày thức dậy thấy lan tràn người

mắt môi héo hắt nụ cười
đôi lời từ biệt rũ rười phù hư
câu kinh hốt ngộ chân như
vấp chân hiện hữu 
                            từ từ bước qua


Không có nhận xét nào: