29/8/25

3.615. CON ĐƯỜNG

       Mộc Nhân


Nghỉ chân trong một khu rừng cao su
tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Con đường không thuộc về chúng ta; chúng ta thuộc về con đường. Nó là những nét vẽ graffiti trên mặt đất với thứ ngôn ngữ đồ họa: rối rắm, quyến rũ và khó diễn giải.

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, con đường sẽ đưa bạn đến đó; nhưng cũng có thể là nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bất cứ con đường nào cũng sẽ chẳng dẫn bạn đến đâu cả. Đó là câu chuyện tự thân, tất nhiên, nghịch lý nhưng cũng đầy triết lý.

Vẫn còn nhiều góc phố, một con đường mới hay một cánh cổng bí mật, thậm chí ngõ cụt đang chờ đợi bạn ở đâu đó. Nó có thể là định mệnh hoặc chọn lựa hoặc thay đổi, lẩn tránh…

Nhưng niềm tin và đích đến của tôi không nằm ở con đường mà ở đôi chân và trái tim của mình.

Vậy nên mỗi hành trình đều nhắc nhở chúng ta rằng, việc được dịch chuyển là một phước lành và đặc ân mà Chúa Trời dành cho mỗi cá nhân.

Cuộc đời là một con đường lớn với vô vàn biển hiệu, cảnh báo và bao điều không biết trước. Vậy nên, khi bạn đang đi trên những con đường gập ghềnh, đừng làm phức tạp tâm trí bằng lo lắng, mất kiên nhẫn. Chúa tạo ra thế giới với những vệt chắn ở chân trời hay cuối đường để chúng ta không bao giờ có thể nhìn xa quá.

***

Con đường vừa mang nghĩa thực vừa là ẩn dụ về đường đời, đường tình, đường công danh sự nghiệp… Với nghĩa nào thì mọi trích dẫn, lời khuyên dạy đều phù hợp.

Phật nói: Chỉ có hai sai lầm mà người ta có thể mắc phải trên con đường đến chân lý: không đi hết con đường, và không bắt đầu.

Khi cuộc đời trôi đi, con đường trở nên xa lạ với những gương mặt mới, đích đến vẫn ở phía trước. Có thể có cột mốc đánh dấu vinh quang hay thành tựu nhưng có cột mốc trở thành bia mộ.

Nhưng chúng ta cứ đi “đi mãi thì thành đường đó thôi” (Lỗ Tấn), hoặc nói theo nhà thơ Mỹ, T.S. Eliot: "Chỉ những ai dám đi xa mới biết mình có thể đi xa đến đâu.” (Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go).

*****
 Nếu bạn xem đang trên điện thoại
hãy bấm vào dòng chữ 
"Xem phiên bản Web" 
(ở dưới cùng của điện thoại)
 sẽ hiện ra giao diện máy tính, dễ xem hơn. 


 

Không có nhận xét nào: