Mộc Nhân
Đá Ba Chồng là một quần thể di tích thắng cảnh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quần thể gồm ba hòn đá chồng lên nhau với chiều cao 36m, nằm chênh vênh ngay bên cạnh quốc lộ 20. Cảnh tượng hùng vĩ này cuốn hút biết bao du khách.
Giống như một nhà thơ vĩ đại, thiên nhiên tạo ra điều tuyệt diệu bằng những chất liệu có sẵn: cây cối, tảng đá, núi đồi, sông suối... Bao nhêu năm nay, những cảnh quan này đã tạo nên vẻ đẹp cho mỗi vùng đất. Giờ là lúc chúng ta nuôi dưỡng và bảo vệ chúng.
Cảm giác chung của con
người khi nhìn ba chồng đá này là chúng có thể lăn xuống dễ dàng. Tuy nhiên, nó
đã đứng vững chãi như thế hàng triệu năm nay ở thềm cao nguyên Đông Nam Bộ. Nó là
chứng nhân của hàng loạt sự kiện vận động của trái đất: nước biển dâng tràn, động
đất, núi lửa… Nơi này cũng gắn liền với một trong những nền văn hóa đầu tiên của
nhân loại – văn hoá Óc Eo Phù Nam.
Không từ ngữ nào có thể
diễn tả được những gì mà tự nhiên có thể làm với con người. Chúng ta đều có một
cảm xúc lãng mạn nào đó với núi - đá - sông - suối… Chúng thử thách, thu hút, khiến
bạn phải khuất phục bởi kích thước, sức mạnh, sự hiện diện và vẻ đẹp tuyệt đối
của nó.
Mà bất cứ điều gì làm thỏa
mãn tâm hồn con người đều là cái đẹp.
Vậy nên bạn đừng bao giờ xin lỗi hay che giấu vì đã thể hiện cảm xúc của mình trước nó, bởi khi làm vậy, bạn đang xin lỗi và che giấu sự thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét