Những câu trích về Cuộc sống - phần 4.
1. “Trên đời này vẫn còn những điều tốt đẹp, và nó đáng để chúng ta đấu tranh vì nó.” (There is some good in this world, and it’s worth fighting for.) - J.R.R. Tolkien.
2. “Chỉ bằng trái tim,
người ta mới có thể nhìn nhận đúng đắn; điều cốt lõi thì vô hình với mắt thường.”
(It is only with the heart that one can
see rightly; what is essential is invisible to the eye.) - Antoine de
Saint-Exupéry.
3. “Một người đàn ông,
sau khi đã phủi sạch bụi bặm và vụn vỡ của cuộc đời, sẽ chỉ còn lại những câu hỏi
khó khăn và trong sáng: Nó tốt hay xấu? Tôi đã làm tốt hay tệ?” (A man, after he has brushed off the dust
and chips of his life, will have left only the hard, clean questions: Was it
good or was it evil? Have I done well — or ill?) - John Steinbeck, East of
Eden.
4. “Cách duy nhất thoát
khỏi mê cung đau khổ là tha thứ.” (The
only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.) - John Green, Looking for Alaska.
5. “Và cứ thế chúng ta
tiếp tục, những con thuyền ngược dòng, không ngừng bị cuốn trôi về quá khứ.” (And so we beat on, boats against the
current, borne back ceaselessly into the past.) - F. Scott Fitzgerald,
Great Gatsby.
6. “Tôi đã có sự giác ngộ
rằng tiếng cười chính là ánh sáng, và ánh sáng chính là tiếng cười, và đó chính
là bí mật của vũ trụ.” (I had the
epiphany that laughter was light, and light was laughter, and that this was the
secret of the universe.) - Donna Tartt, The Goldfinch.
7. “Có những điều bạn học
được tốt nhất trong bình yên, và có những điều bạn học được tốt nhất trong
giông bão.” (There are some things you
learn best in calm, and some in storm.) - Willa Cather, The Song of the
Lark.
8. “Khi bạn chơi trò
chơi vương quyền, bạn thắng hoặc bạn chết.” (When
you play the game of thrones you win or you die.) - George R. R. Martin, A
Game of Thrones.
9. “Đừng chìm đắm trong
giấc mơ mà quên mất cuộc sống.” (It does
not do to dwell on dreams and forget to live.) - J.K. Rowling.
10. “Chuyện cứ thế diễn
ra…” (So it goes…) - Kurt Vonnegut.
11. “Chết chẳng là gì;
không sống mới là điều kinh khủng.” (It
is nothing to die; it is dreadful not to live.” - Victor Hugo, Những Người
Khốn Khổ.
12. “Cuộc sống là để sống,
chứ không phải để bị kiểm soát; và nhân loại được chinh phục bằng cách tiếp tục
sống dù đối mặt với thất bại chắc chắn.” (Life
is to be lived, not controlled; and humanity is won by continuing to play in
face of certain defeat.) - Ralph Ellison, Invisible Man (Người Vô Hình).
13. “Ai cũng hỏi điều
đó. ‘Chúng ta đang đi đến đâu?’ Dường như với tôi, chúng ta chẳng bao giờ đi đến
đâu cả. Luôn luôn trên đường.” (Ever’body’s
askin’ that. ‘What we comin’ to?’ Seems to me we don’t never come to nothin’.
Always on the way.) - John Steinbeck.
14. “Thế giới này sẽ phá
vỡ tất cả mọi người, và sau đó, nhiều người trở nên mạnh mẽ ở những nơi đã bị
phá vỡ.” (The world breaks everyone, and
afterward, many are strong at the broken places.) - Ernest Hemingway, Giã Từ
Vũ Khí (A Farewell to Arms).
15. “Ngày nay người ta
biết giá trị của mọi thứ và giá trị của không gì cả.” (Nowadays people know the price of everything and the value of
nothing.” - Oscar Wilde, The Picture of Dorian Grey.
16. “Chính khả năng của
bóng tối khiến ngày trở nên tươi sáng.” (It’s
the possibility of darkness that makes the day seem so bright.) —Stephen
King, Wizard and Glass.
17. “Và khi bạn khao
khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được điều đó.” (And, when you want something, all the
universe conspires in helping you to achieve it.” - Paulo Coelho, The
Alchemist.
18. “Rất nhiều điều có
thể xảy ra miễn là bạn không biết chúng là bất khả thi.” (So many things are possible just as long as you don’t know they’re
impossible.) - Norton Juster.
19. “Những sinh vật bên
ngoài nhìn từ lợn sang người, rồi từ người sang lợn, rồi lại từ lợn sang người;
nhưng đã không thể phân biệt được đâu là lợn đâu là lợn.” (The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and
from pig to man again; but already it was impossible to say which was which.)
- George Orwell.
20. “Không có nỗi đau
nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể.” (There is no greater agony than bearing an untold story inside you.)
- Maya Angelou, Tôi Biết Tại Sao Chim Trong Lồng Hót (I Know Why the Caged Bird
Sings).
21. “Bất cứ điều gì đáng
để hy sinh thì chắc chắn là đáng sống” (Anything
worth dying for is certainly worth living for.) - Joseph Heller.
22. “Con người có thể bị
hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại.” (A
man can be destroyed but not defeated.) - Ernest Hemingway, Ông già và biển
cả.
23. “Không gì bằng việc
tìm kiếm, nếu bạn muốn tìm thấy điều gì đó. Chắc chắn bạn thường tìm thấy điều
gì đó, nếu bạn tìm kiếm, nhưng nó không phải lúc nào cũng chính là thứ bạn đang
tìm kiếm.” (There is nothing like
looking, if you want to find something. You certainly usually find something,
if you look, but it is not always quite the something you were after.) - J.R.R.
Tolkien.
24. “Cuộc sống luôn mang
đến những khoảnh khắc vui vẻ bất chấp tất cả.” (Life offers up these moments of joy despite everything.) - Sally
Rooney.
25. “Thế giới có thể tàn
nhẫn, nhưng con người không nhất thiết phải như vậy, nếu họ từ chối.” (The world may be mean, but people don’t have
to be, not if they refuse.) - Colson
Whitehead.
26. “Mặc dù chỉ riêng sự
đồng cảm không thể thay đổi sự thật, nhưng nó có thể giúp chúng ta dễ chịu đựng
hơn.” (Though sympathy alone can’t alter
facts, it can help to make them more bearable.) - Bram Stoker, Dracula.
27. “Chỉ bằng trái tim,
người ta mới có thể nhìn nhận đúng đắn; điều cốt lõi thì vô hình với mắt thường.”
(It is only with the heart that one can
see rightly; what is essential is invisible to the eye.) - Antoine de
Saint-Exupéry.
28. “Tất cả những gì
chúng ta phải quyết định là làm gì với khoảng thời gian được ban tặng.” (All we have to decide is what to do with
the time that is given us.) - J.R.R. Tolkien.
29. “Không phải ai lang
thang cũng đều lạc lối.” (Not all those
who wander are lost.) - J.R.R. Tolkien.
30. “Đừng đắm chìm trong
mơ mộng mà quên mất cuộc sống.” (It does
not do to dwell on dreams and forget to live.) - J.K. Rowling.
--------------
Mộc Nhân biên dịch từ nhiều nguồn trên Internet với từ khoá: Life - Quotes - Goodread ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét