11/1/12

101. SINH NHẬT BLOG K.81

SINH NHẬT LẦN THỨ IV BLOG K.81
 Mộc Nhân  (Viết cho Blog K81 nhân sinh nhật lần thứ IV)



Nếu tính ngày đầu tiên đăng bài là ngày 14/01/2008 thì đến ngày 14/01/2012, trang blog K81 đã đến lần sinh nhật thứ tư.
Nhân dịp này, chúng tôi xin lục xét lại vài thông tin blog để hầu chuyện cùng bạn bè.
Trước hết xin lược lại những con số tính đến thời điểm này:
- Số bài đã đăng trên trang :  350 bài
- 4 bài nhiều có nhiều lượt page views nhất :
          bài “Tản mạn về ba vạn sáu”7104 lượt xem
          bài “MC của K81”4419 lượt xem
          bài “Làm tập san K81” 3637 lượt  xem
          bài “Quê hương – Tặng miền đất tình nhân”3270 lượt xem
- Bài có comment nhiều nhất : “Làm tập san K81”  có 45 comment
- Số người tham gia viết bài : 25 người
- Người viết bài nhiều nhất : trên 30 bài
- Chủ đề viết nhiều nhất : về quê hương, bạn bè
- Thời gian viết nhiều nhất : tháng 03/2008 -  post 31 bài
- Thời gian viết ít nhất : tháng 07/2008 -   post 1 bài

Vâng, chỉ là những con số khiêm tốn trong một trang blog tập thể nhưng nó cũng nói lên nhiều điều.
Trong 4 năm qua, dòng chảy của blog K81 vẫn đều đặn, lượng bài viết dù không nhiều nhưng với một trang giao lưu của nhóm bạn, sự sống của nó chỉ trông cậy vào tinh thần tự giác và tình yêu bạn bè, yêu blog của các thành viên thì dòng chảy ấy thật đáng ghi nhận đáng trân trọng.
Thường khi nói đến khái niệm “tập thể” là nói đến tư duy “cha chung”, trang blog của chúng ta cũng đã từng đi qua những thời điểm trầm lắng “không ai khóc” ; nhưng chúng ta đã cùng cố gắng để vượt qua, giữ cho ngọn lửa blog vẫn cháy sáng trên từng trang viết.
Tập thể cũng là nơi dễ nảy sinh những va chạm, mâu thuẫn và trang blog của chúng ta cũng đã từng trải qua những lúc xung khắc như thế.
Vào những thời điểm khó khăn nhất, hẳn mỗi người đều nhìn về K81 với cái nhìn khá bi quan bởi đã có dấu hiệu sự phương hại tình bạn, sự phân hóa nhóm nhưng rồi chúng ta cũng đã vượt qua dù điều ấy để lại những vết thương không mong muốn trong lòng mỗi thành viên K81.
4 năm blog và 31 năm k81, chúng ta nhìn lại để thấy được những điều mà nhóm bạn đã làm được cho nhau không chỉ để lưu giữ và lưu dấu mối quan hệ bạn bè mà còn để vun bồi những giá trị nhân văn tốt đẹp như tình thầy trò, tình yêu quê hương, trường lớp, tình bạn, tình người …
Hẳn mỗi khi mở trang blog, nhìn bộ đếm page views tăng lên từng giờ, từng ngày từ hàng chục lên hàng trăm hàng nghìn chắc ai cũng thấy có niềm vui nho nhỏ khó diễn tả được.
Đọc những dòng comment của bạn đọc hữu danh hay ẩn danh hiện trên trang mà cảm nhận sự sống của blog đang hiện hữu đâu đây - dù đôi khi nó cũng gây ra những phản ứng tiêu cực từ bạn viết và bạn đọc. Nhưng không sao, đấy cũng là chuyện bình thường “chín người mười ý”, “mỗi người mỗi tính”, nó giúp ta nhận ra tâm hồn tình cảm, tính cách bạn bè.
Hóa ra bạn mình sau những hợp đồng tiền tỉ, sau những giờ họp liên tù tì, sau những lúc say bí tỉ … vẫn ghé vào dailoc81.blogtiengviet.net xem thử mấy “thằng khỉ” K81 lúc này ra sao, ra trăng thế nào !
Và chắc cũng có lúc chúng ta cảm thấy trống vắng ngay tại nhà mình khi cả một thời gian dài blog dailoc81 thiếu những trang viết, những cảm nhận - dù chỉ là bâng quơ vờ vịt.  Hóa ra thế giới mạng dù nhiều chuyện vui buồn nhưng có lúc sao thấy mình quá cô đơn cô độc.
Những lúc như thế có lẽ chúng ta đồng cảm với Trịnh Công Sơn khi ông hát :“Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ / Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ... ”

Sinh nhật lần thứ IV blog K81, tản mạn những chuyện vui buồn, nhìn lại để nhận diện mình và hướng về phía trước tốt đẹp hơn.
Rất mong trong thời gian đến chúng tôi sẽ nhận được bài viết của bạn bè và sự quan tâm của bạn đọc gần xa.
Nhân dịp sắp kết thúc năm cũ bước sang năm mới Nhâm Thìn – 2012, Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh thay mặt cho Ban liên lạc K81 và Ban quản trị blog dailoc81 xin chúc thân hữu dồi dào sức khỏe - vạn sự như ý - năm mới thắng lợi mới.
Mộc Nhân - LĐT

Không có nhận xét nào: