22/7/16

813. NHỮNG ÔNG BẠN GIÀ

Mộc Nhân
(chân dung lập thể vài ông bạn
                                          nếu có gì thất thố xin vui lòng bỏ quá)


1. PHƯƠNG



anh đã sống điên rồ có lẽ
cõi trần gian đăng kí trọ nhiều ngày
một mắt tinh đời trông phải nhẽ
con mắt kia khép khẽ trầm phù.

2. ĐỨC



Áo khăn dứt gánh núi sông
bên đường cầm nguyệt dứt lòng đảo điên
bàn tay vớt sọc mưa nghiêng
tiếng đàn xúm xít ưu phiền thăng hoa.

3. HOÀNG



hai người xa lạ bên nhau
nói cười một khắc nát nhàu trăm năm
máu tim chia ruột tơ tằm
thân già lữ quán dấu dằm ngắc ngư.

4. SÁU

                                         cuộc đời như khúc dương cầm
lúc nhanh tiết tấu lúc chầm chậm trôi
chúa trời cho chỗ con ngồi
từ trong mãn nhãn núi đồi ửng trăng

5. LỊNH

những cánh quạ kéo mùa thu về bạo ngược
vách nhà không treo được thứ gì
ngày nhiệt đới em đi không ngoái lại
anh nhấp nhô bãi cồn cuộn sóng trùng khơi.


                                         6. CỨ
             

             Những bờ bãi khuôn viên dứt dạc
             từ hoang sơ trầm tích muôn đời
             tay chèo tay chống đò ngang chắc nịch
             cõi phù sinh anh hiến tận muôn nơi.

             7. GÓC QUÊ

             Dạy người giảng chưa xong
             chừ chăn dân tính tiếp
             những điều còn thỏa hiệp
             nặng tình với nhân sanh!

             8. MINH

             Chữ nghĩa vít vung nét bút
             nhạc lòng thao thiết cung vân
             khát khao bãi bờ trôi vầng trăng muộn
             lạc cõi trần gian nương chốn tu thân.