Mộc Nhân - sưu tầm và biên dịch
"Cái tôi" là một khái niệm thuộc về triết học, văn học, tâm lý học… được đề cập đến khá nhiều trong các tiểu luận, phê bình... Vấn đề này rộng, có nhiều cách nhìn và phân tích khác nhau, đại khái có thể diễn đạt bằng các từ tương đương: bản thể, bản ngã, tự ngã… hiển nhiên đó không phải là những từ đồng nghĩa hoàn toàn…
Và để mỗi người có cách
chiêm nghiệm khác nhau, tôi lưu lại những câu trích về chủ đề này, tương tự như
cách mà Rainer Maria Rilke nói: “Nhưng để trở thành chính mình, sống những gì
tôi được sinh ra để sống, muốn nghe không giống ai, để nở rộ những bông hoa được
trái tim mách bảo: đây là điều tôi muốn - và điều này chắc chắn không thể là sự
kiêu ngạo.” (But to be what I am, to live what I was meant to live, to want to
sound like no one else, to yield the blossoms dictated to my heart: this is
what I want - and this surely cannot be arrogance.) - by Rainer Maria Rilke,
from “Letters on Life”.
***
1. “Tôi là, và sẽ luôn
là, người lạc quan. Người nuôi hy vọng vào những hy vọng xa vời và người mơ về
những giấc mơ viển vông.” (I am, and
always will be, the optimist. The hoper of far-flung hopes and the dreamer of
improbable dreams.) -Russell T. Davies.
2. “Tôi không phải chim;
và không có lưới nào có thể bẫy tôi: Tôi là một con người tự do với một ý chí độc
lập, mà giờ đây tôi đang nỗ lực để lại cho bạn.” (I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an
independent will, which I now exert to leave you.) - Charlotte Brontë, Jane
Eyre.
3. “Hãy cẩn thận; vì tôi
không hề sợ hãi, và do đó, tôi mạnh mẽ.” (Beware;
for I am fearless, and therefore powerful.) - Mary Shelley, Frankenstein.
4. “Trong cuộc sống có
bóng tối và có ánh sáng, và bạn là một trong những ánh sáng đó, ánh sáng của mọi
ánh sáng.” (There are darknesses in life
and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights.”
—Bram Stoker.
5. “Tôi không được sợ
hãi. Sợ hãi là kẻ giết chết tâm trí. Sợ hãi là cái chết nhỏ bé mang đến sự hủy
diệt hoàn toàn.” (I must not fear. Fear
is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration.” -
Frank Herbert.
6. “Trên hết: Hãy thành
thật với chính mình, Và điều đó phải theo sau, như đêm với ngày, Ngươi không thể
dối trá với bất kỳ ai.” (This above all:
To thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst
not then be false to any man.) - William Shakespeare, Hamlet.
7. “Nói chung, khi bạn
trở nên Thực tế, phần lớn tóc bạn đã bị cắt ngắn, mắt bạn sụp xuống, các khớp
xương trở nên lỏng lẻo và rất tồi tàn. Nhưng những điều này chẳng quan trọng
chút nào, bởi vì một khi bạn Thực tế, bạn không thể xấu xí, ngoại trừ với những
người không hiểu.” (Generally, by the time
you are Real, most of your hair has been loved off, and your eyes drop out and
you get loose in the joints and very shabby. But these things don’t matter at
all, because once you are Real you can’t be ugly, except to people who don’t
understand.) - Margery Williams.
8. “Chính những lựa chọn
của chúng ta mới thể hiện con người thật của chúng ta, hơn cả khả năng của
chúng ta.” (It is our choices that show
what we truly are, far more than our abilities.) - J.K. Rowling.
9. “Không có gì tốt hay
xấu, chỉ có suy nghĩ mới làm cho nó trở nên tốt hay xấu.” (There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.) -
William Shakespeare.
10. “Với một tâm trí được
tổ chức tốt, cái chết chỉ là cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo.” (To the well-organized mind, death is but
the next great adventure.) - J.K. Rowling.
11. “Khoảnh khắc bạn
nghi ngờ khả năng bay của mình, bạn sẽ mãi mãi không thể làm được điều đó.” (The moment you doubt whether you can fly,
you cease forever to be able to do it.) - J.M. Barrie.
12. “Vấn đề không phải
là ai sẽ để tôi làm điều đó; mà là ai sẽ ngăn cản tôi.” (The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop
me.) - Ayn Rand.
13. “Được là chính mình
trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành một người khác chính là thành tựu
vĩ đại nhất.” (To be yourself in a world
that is constantly trying to make you something else is the greatest
accomplishment.) - Ralph Waldo Emerson.
14. “Ai kiểm soát quá khứ
sẽ kiểm soát tương lai. Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ.” (Who controls the past controls the future.
Who controls the present controls the past.) - George Orwell.
15. “Khi bạn không tìm
được ai để noi theo, bạn phải tìm cách lãnh đạo bằng tấm gương.” (When you can’t find someone to follow, you
have to find a way to lead by example.) - Roxane Gay.
16. Yêu bản thân là khởi đầu cho một mối tình trọn đời.” (To love oneself is the beginning of a lifelong romance.) - Oscar Wilde.
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét