Bất cứ khi nào chúng ta gặp được thế giới Vô Vi, dù lúc này hiểu biết của chúng ta chưa trọn vẹn, nhưng hãy đối xử với nó một cách tôn trọng và thành kính. Dù trong giáo đường Do Thái hay thánh đường Hồi giáo; trong ngôi chùa Phật Giáo hay Thánh thất Cao Đài; nhà thờ Thiên Chúa hay Hội thánh Tin Lành…
Ở đó luôn có sự cao cả mà chúng ta cần phải tôn kính bởi sự chiêm nghiệm tâm linh, đức tin không dành riêng cho ai và không phân biệt, nơi đó có tiếng vọng của Thượng Đế, Phật, Tiên, Thánh, Thần, Chúa từ trên cao xuống khắp cõi nhân gian.
* Những câu
trích dưới đây mang màu sắc tôn giáo, với các từ khoá tương ứng.
1. “Những ví dụ
điển hình nhất về án tù chung thân là Chúa trong đền thờ và xác chết trong
nghĩa trang” (The best examples for lifetime
imprisonment is the God in the temple and the dead body in the cemetery) - P.S.
Jagadeesh Kumar.
2. “Tâm trí là
đền thờ của tri thức, trái tim là đền thờ của sự hiểu biết, và tâm hồn là đền
thờ của trí tuệ; cả hai cùng tạo nên đền thờ của sự giác ngộ.” (The mind is a temple of knowledge, the
heart is a temple of understanding, and the soul is a temple of wisdom;
together they are a temple of enlightenment.) -Matshona Dhliwayo.
3. “Tâm hồn là
đền thờ thiêng liêng; chính Chúa cởi giày trước khi bước vào.” (The soul is a holy temple; God Himself
takes off His shoes before entering.) - Matshona Dhliwayo.
4. “Không đền
thờ nào tốt hơn thiên nhiên; không thiên đường nào tốt hơn thiên nhiên; không
giấc mơ nào tốt hơn thiên nhiên!” (No
temple is a better temple than nature; no heaven is a better heaven than
nature; no dream is a better dream than nature!) - Mehmet Murat ildan.
5. “Trong quá
trình sống, đừng giết chết Chúa trong bạn và hãy tìm kiếm Chúa trong đền thờ” (In the process of living, don't kill the
God in you and search for the God in temple) - P.S. Jagadeesh Kumar.
6. “Nhục dục
là một đền thờ. Hãy bước vào với sự đầu hàng hoàn toàn hoặc không gì cả.” (Sensuality is a temple. Enter with total
surrender or not at all.) - Lebo Grand.
7. “Trái tim
cô đơn là đền thờ ánh sáng.” (Lonely
heart is a temple of light.) - Qamar Rafiq.
8. “Khi nói đến
đền thờ, chúng ta luôn nghĩ đến một tòa nhà, nhưng sự tĩnh lặng của màn đêm
cũng là một đền thờ, bạn hãy bước vào đó và tìm thấy sự bình yên!” (When we say temple, we always think of a
building, but the silence of the night is also a temple, you enter it and find
peace!) - Mehmet Murat ildan.
9. “Dù Chúa
không sống trong trái tim bạn, bạn vẫn có thể tìm thấy hình ảnh của Ngài trong
đền thờ” (Though God doesn't live in your
heart, you can find his statue in the temple.) - Tiến sĩ P.S. Jagadeesh
Kumar.
10. “Tôi chưa
bao giờ mong Chúa không hiện hữu trong đền thờ của bạn; tôi mong Chúa hiện hữu
trong trái tim bạn” (I never wished God
should not exist in your temple; I wish God should exist in your heart) - Jagadeesh
Kumar.
11. “Chúng ta
là những gì chúng ta nghĩ. Tất cả những gì chúng ta là đều nảy sinh từ suy nghĩ
của chúng ta. Chính từ suy nghĩ của chúng ta, chúng ta tạo ra thế giới.” (We are what we think. All that we are
arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.) - Đức Phật.
12. “Một ngôi
đền không nhất thiết phải là một tòa nhà; một tầm nhìn hoàn hảo cũng là một
ngôi đền; bạn đến đó, bạn ngồi và bạn sống trọn vẹn tâm linh!” (A temple does not necessarily have to be a
building; a perfect view is also a temple; you go there, you sit and you live
the spirituality to the full!) - Mehmet Murat ildan.
13. “Những người
sẵn sàng ném dép vào chân lý cũng không ngần ngại cởi dép ra khỏi đền thờ” (The same people willing to throw their
slippers at the truth are not hesitant to remove their slippers outside the
temple) - P.S. Jagadeesh Kumar.
14. “Việc một
ngôi chùa được xây dựng trên cao không quan trọng! Điều quan trọng là tâm trí của
các nhà sư trong chùa phải ở trên cao!” (It
doesn't matter that a temple is built in a high place! The important thing is
that the minds of the monks in the temple are in a high place!) - Mehmet
Murat ildan.
15. “Không khí
tâm linh của một ngôi đền trên núi còn tâm linh hơn không khí tâm linh của một
ngôi đền trong thành phố bởi vì tâm linh bắt nguồn từ sự huyền bí của chính
thiên nhiên!” (The spiritual air of a
temple on the mountain is more spiritual than the spiritual air of a temple in
the city because spirituality sprang from the mystery of nature itself!) - Mehmet
Murat Idan.
16. “Những lời
cầu nguyện của chúng ta vang vọng vượt xa chính chúng ta.” (Our prayers resonate far beyond ourselves.) - Bhuwan Thapaliya.
17. “Bình an đến
từ bên trong. Đừng tìm kiếm nó ở bên ngoài.” (Peace comes from within. Do not seek it without.) — Đức Phật.
18. “Thất bại
thực sự duy nhất trong đời là không trung thành với điều tốt nhất mà mình biết.”
(The only real failure in life is not to
be true to the best one knows.) — Đức Phật.
19. “Đạo không
ở trên trời. Đạo ở trong tim.” (The way
is not in the sky. The way is in the heart.) — Đức Phật.
20. “Không có
gì đáng sợ hơn thói quen nghi ngờ. Nghi ngờ chia rẽ con người. Nó là chất độc
làm tan rã tình bạn và phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp. Nó là cái gai gây khó
chịu và đau đớn; nó là lưỡi kiếm giết người.” (There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt
separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up
pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that
kills.) — Đức Phật.
21. “Hàng ngàn
ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến, và tuổi thọ của ngọn nến sẽ
không bị rút ngắn. Hạnh phúc không bao giờ giảm đi khi được chia sẻ.” (Thousands of candles can be lighted from a
single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness
never decreases by being shared.) — Đức Phật.
22. “Thượng Đế
không bao giờ hiện hữu trong một biểu tượng. Việc thờ phụng một biểu tượng hay
một hình ảnh không phải là tôn giáo.” (God
is never in a symbol. The worship of a symbol or of an image is not religion.) –
Krishnamurti.
23. “Niềm tin
của chúng ta chia rẽ chúng ta, do đó niềm tin của chúng ta không liên quan gì đến
tôn giáo.” (Our beliefs separate us,
therefore our beliefs have nothing to do with religion.) – Krishnamurti.
24. “Tôn giáo
có tổ chức không phải là tôn giáo. Tất cả những điều vô nghĩa đang diễn ra -
nghi lễ, giáo điều, và các nhà thần học thêu dệt nên những lý thuyết - đó không
phải là tôn giáo.” (Organised religion is
not religion. All the nonsense that goes on – rituals, dogmas, and theologians
spinning out theories – that is not religion.) – Krishnamurti.
25. “Lập trình
tôn giáo đã mang lại những công trình kiến trúc vĩ đại, những bức tranh vĩ đại,
những bài thánh ca và âm nhạc tuyệt vời, nhưng nó không mang lại hòa bình cho
nhân loại. Khi bạn nhìn thấy sự thật này, bạn không thuộc về bất kỳ tôn giáo
nào.” (Religious programming has brought
about great architecture, great paintings, great chants and music, but it has
not brought peace to humanity. When you see this fact, you do not belong to any
religion.) – Krishnamurti.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét