7/7/18

1.185. MỘT NGÀY VỚI HỌC TRÒ XỨ NÚI

               Mộc Nhân



          Một ngày vui với học trò cũ xứ núi cách đây 34 năm - đó là nơi mình khởi nghiệp với bao gian khổ nhọc nhằn.

          Trường 4 phòng tranh tre nứa lá, gỗ tạp... nằm trên một ngọn đồi nhiều ma. Đêm le lói 1 ngọn đèn dầu bằng hạt đậu.
Ban đầu có vài khối lớp, về sau tăng lên 3, 4 khối - mỗi khối từ 4 đến dưới 10 em con nhà di dân kinh tế mới, hoặc con cán bộ nằm vùng.
Mỗi thầy tùy theo sở thích và năng lực được chọn dạy 1 đến nhiều môn/ nhiều khối.
Lúc bấy giờ, thầy đói, trò cũng đói nhưng cũng đành nuôi nhau bằng nhiều cách như vô rừng hái lượm, vân động dân bản, đào đãi vàng, đốn củi, mò tôm bắt ốc dưới khe để nuôi sống mình, có sức dạy - học và xây dựng "C.h.ủ. n.g.h.ĩ.a. x.ã. h.ộ.i..."
Giờ các em đã trưởng thành, cuộc sống khá giả, xứ sở khốn khó ngày xưa cũng đã dễ thở. Các em luôn mong muốn gặp lại chúng tôi chỉ để kể lại những câu chuyện cũ, hát hò... và chụp vài tấm hình lưu niệm. 
Em nào cũng muốn chụp chung với thầy cho có… năng lượng !!!
Mà các em chỉ chênh lệch với thầy khoảng từ 5 đến 8 tuổi... vậy nên hôm nay "chống đỡ" với các em nữ quả là vất vả… “chống chọi” với các em nam hơi bị đuối sức. Nhưng hạnh phúc.
Xin cảm ơn tất các em. Một ngày tuyệt vời.
                                                        ***
                                Lưu giữ một số hình ảnh hôm nay:










Không có nhận xét nào: